Sidebar

Thứ Sáu
17.05.2024

Con đường thập giá dẫn đến vinh quang

THỨ NĂM SAU THỨ TƯ LỄ TRO

CON ĐƯỜNG THẬP GIÁ DẪN TỚI VINH QUANG LỜI CHÚA: Lc 9,22-25

***************************

Trong những ngày đầu tiên của Mùa Chay, phụng vụ Lời Chúa cho chúng ta thấy rõ con đường mà Chúa Giêsu sẽ đi, đó là “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy.”

Chúa Giêsu đã nói lên sự thật về chính bản thân Ngài, mà sự thật đó xem ra lại không được hấp dẫn cho những người muốn theo Ngài làm môn đệ. Bởi vì, giữa lúc mọi người đang thán phục vì những lời giảng dạy, những phép lạ mà Chúa Giêsu làm; cũng như họ đang chờ đợi Chúa Giêsu sẽ thực hiện những điều phi thường hơn nữa, thì Chúa Giêsu lại nói đến cuộc khổ nạn của Ngài; và đây lại là con đường duy nhất để thi hành sứ mạng cứu độ của Ngài mà Ngài phải đi qua: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, sẽ phải đau khổ nhiều và sẽ bị giết chết.”

Chắc chắn, trong cuộc đời này, đau khổ và cái chết là những điều mà con người không sao tránh khỏi; và thánh ý Chúa Cha cũng muốn Chúa Giêsu phải trải qua điều này. Thế nên, đây lại là sứ mạng của Chúa Giêsu; hay nói cách khác, sứ mạng của Ngài thực hiện là con đường đau khổ và sự chết để rồi đạt đến sự sống vĩnh cửu. Vì thế, đau khổ và sự chết được coi là mầu nhiệm của sự sống; và đây chính là sự khác biệt giữa Kitô giáo và tôn giáo khác.

Người ngoại giáo coi đau khổ như một tai ương, nỗi bất hạnh; họ không thấy đau khổ có mục đích gì. Còn người tin vào Đức Kitô thì khác. Chúng ta vui lòng và sẵn sàng chấp nhận đau khổ; vì như thế, chúng ta mới được tham dự vào công trình cứu chuộc của Đức Giêsu Kitô. Hay nói như thánh Phaolô, chúng ta tự nguyện để Chúa Kitô mượn thân xác và toàn thể con người chúng ta để hoàn tất những gì còn thiếu trong cuộc tử nạn của Ngài; nghĩa là nhờ đau khổ, Chúa Kitô mời gọi chúng ta cùng chia sẻ thập giá với Ngài để cũng được chung phần vinh quang với Ngài.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin cho chúng con mỗi khi gặp đau khổ, thử thách, chúng con luôn biết vững tin vào Chúa vì Chúa đã trải qua con đường đau khổ và sự chết mà dẫn chúng con đi vào cõi trường sinh. Amen.

1819    14-02-2018