Sidebar

Thứ Sáu
17.05.2024

Corinne Touzet: “Tràng chuỗi của bà ngoại đi theo tôi khắp nơi”


Nữ nghệ sĩ kịch nghệ Corinne Touzet, 58 tuổi, bà thổ lộ với báo Người Hành hương về lòng kính mến Đức Mẹ của mình.

Một lý do để bà thức dậy mỗi buổi sáng? Ngắm mặt trời mọc hay đi dạo trong sương mai.

Cái gì làm bà tốt hơn? Cố gắng lắng nghe người khác để yêu họ hơn.

Cái gì bà thích thay đổi ở bà? Tôi muốn bỏ thêm thì giờ trước khi hành động vì tôi quá theo bản năng.

Phương thuốc chống suy thoái của bà?

Đi tắm biển. Đại dương là phương thuốc chữa rất nhiều bệnh cho tôi.

Đâu là tài năng ẩn giấu của bà? Tôi có bàn tay xanh. Tôi có thể trồng bất cứ gì ngoài ban-công, nó làm cho tôi có thể chịu đựng được thành phố.

Cái gì còn lại ở tuổi thơ của bà? Tất cả! Tôi là cô bé trong thể xác của một người lớn, khi nào cũng ngạc nhiên và khi nào cũng cười được.

Bà có năm phút với Đức Phanxicô, bà muốn nói gì với ngài? Tôi sẽ cám ơn ngài vì ngài đã gần gũi với người dân.  Rồi tôi sẽ xin ngài bảo vệ môi sinh.

Bà gặp Chúa, bà muốn Chúa nói gì với bà? “Chào con!” Nhưng tôi muốn gặp trễ hơn có thể.

Lần cuối cùng bà cười? Ngày hôm qua trên sâu khấu cùng với nghệ sĩ đồng diễn Daniel Russo, anh làm cho tôi co rút người đến phải cười.

Lần cuối bà khóc? Khi nhìn sự cô đơn của một người ngồi trên ghế công viên. Tôi khó ngồi xem cho xong phn tin thời sự trên truyền hình khi tiếp tục trở nên quá nặng nề.

Cái gì làm cho bà dễ giận?

Tất cả những gì ngược đời làm cho tôi phẫn nộ. Chẳng hạn tôi rất giận khi thấy đại dương bị nhựa dẻo làm ô nhiễm.

Một hành vi yêu thương? Tha thứ. Và làm thế nào để trong đời sống vợ chồng tình yêu được lớn dần dù bị nhàm chán bởi đời sống hàng ngày.

Lỗi nào bà tha thứ dễ dàng? Dại dột. Tôi cũng dại dột như Pierre Richard trong các phim của ông!

Câu châm ngôn của bà? “Công việc đưa tới công việc”.

Anh hùng hàng ngày của bà? Francine Leca, người phụ nữ đầu tiên mổ tim, cùng với hiệp hội “Bảo trợ Mổ tim” của bà, bà đã cứu mạng sống cho hơn 1500 trẻ em.

“Cầu nguyện” là… Công việc hàng ngày. Mỗi ngày tôi đều cầu nguyện, tôi cầu nguyện cho những người thân yêu, tôi cầu nguyện trên xe, ngoài thiên nhiên và ngay cả khi bơi!

Vật bà yêu thích? Tràng chuỗi bằng gỗ hoàng dương của bà ngoại, nó mòn nhẵn vì bà lần hạt rất nhiều, bà rất mộ đạo. Tràng chuỗi này đi theo tôi khắp nơi.

Nhân vật bà yêu thích trong Thánh Kinh? Maria. Trong phòng tôi có bức khắc nhỏ tượng Đức Mẹ bồng Chúa Giêsu.

Marta An Nguyễn dịch

421    23-09-2018