Sidebar

Chúa Nhật

20.07.2025

Cứ một trong bảy Kitô hữu sống trong một đất nước phải chịu sự bức hại

Cứ một trong bảy Kitô hữu sống trong một đất nước phải chịu sự bức hại

 Lúc này không phải là thời điểm tốt để trở thành một Kitô hữu. Điều này là do một trong bảy người được chịu phép rửa, sống ở một đất nước mà họ phải chịu đựng một hình thức khủng bố nào đó.

 Theo báo cáo mới nhất của Quỹ Viện trợ cho Giáo hội Khó khăn của Tòa Thánh cho thấy điều này: trong số 196 quốc gia, 38 quốc gia bị vạch trần những vi phạm nghiêm trọng hoặc cực độ về tự do tôn giáo.

 Vì lý do này, Tổ chức Viện trợ cho Giáo hội Khó khăn (ACN) đang thực hiện phúc trình này nhằm nhắc nhở mọi người rằng vẫn còn những người bị giết vì đức tin của họ. Tổ chức này đã nâng cao nhận thức về cuộc bách hại các Kitô hữu trên khắp thế giới từ năm 1947.

 Ông Alfredo Mantovano, Chủ tịch ACN, Ý Đại Lợi:

“Không nhận thức được là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự thờ ơ. Báo cáo này không thể hiện ý kiến, nhưng là sự thật.”

 Các sự kiện và số liệu xác nhận rằng tình hình đang trở nên tồi tệ hơn trước đây đối với những nước như Bắc Triều Tiên, Ả Rập Xê Út, Nigeria, A Phú Hãn hay Eritrea.

 Alessandro Monteduro, Giám đốc ACN, Ý Đại Lợi:

“Những gì báo cáo tiết lộ và chứa đựng là cộng đồng đức tin vẫn còn chịu đựng nhiều nhất từ ​​sự đàn áp tôn giáo và áp bức tiếp tục là cộng đồng Kitô giáo.” “Có khoảng 300 triệu Kitô hữu bị áp bức hàng ngày vì đức tin của họ.”

 Sự bách hại vì lòng căm ghét đức tin cũng xuất hiện dưới những hình thức khác. Ví dụ, chủ nghĩa dân tộc tôn giáo đang bắt đầu xảy ra ở Ấn Độ và hiện diện ở Trung quốc, cũng như Bắc Triều Tiên.

 Alessandro Monteduro, Giám đốc ACN, Ý Đại Lợi:

“Đó là thực tế mà những tôn giáo thiểu số, hoặc tất cả các tôn giáo, được coi là không trung thành, ngoại bang, và một cuộc tấn công vào sự thống nhất đất nước.”

 

Mặc dù những báo cáo tiêu cực, có những điển hình về sự can đảm và kháng cự. Tại Ai Cập, cộng đồng Kitô hữu bị đánh đập nhưng kiên định trong đức tin. Ngoài ra, ở Pakistan, Kitô hữu đã cất cao tiếng nói của họ, để quyền lợi của họ không còn bị vi phạm.

 Đức Ông Botros Fahim Hanna, Giám mục Cong giáo Coptic hạt Minya, Ai Cập:

“Tôi sinh ra trong một ngôi làng, nơi chúng tôi được phép phá hủy nhà thờ cũ, nhưng chúng tôi phải chờ 18 năm sau mới được phép xây dựng lại nó.”

 Bà Tabassum Yousaf, Biện hộ Tòa án tối cao Sindh, Pakistan:

“Tôi nghĩ rằng nghèo đói và thiếu giáo dục của các Kitô hữu của chúng tôi là cơ sở mà những người theo trào lưu Chính thống Hồi giáo lạm dụng quyền lực xã hội, chính trị, kinh tế và tôn giáo của họ.”

 Tuy nhiên tự do tôn giáo không phải là một nguyên nhân được bỏ qua. Ở một số nước, tình hình đã được cải thiện, như ở Syria và Iraq sau sự biến mất của Nhà nước Hồi giáo. Tuy nhiên, họ vẫn còn một chặng đường dài để dứt khoát tiêu diệt tâm lý thánh chiến.

 Nguyễn Minh Sơn

1344    29-11-2018