![]() |
Frei Paolo Maria - capuchino |
Tại Amazon của Brazil, một vùng đất biên giới, Cha Paolo Maria Braghini chia sẻ những nỗ lực và thử thách cần thiết để loan báo Tin Mừng ở vùng đất rộng lớn này.
Cha Paolo Maria Braghini đang trở về nơi truyền giáo của mình vào một buổi chiều sau khi đi mua nhu yếu phẩm trong thị trấn. Đột nhiên, một đám mây bắt đầu làm tối bầu trời xanh tuyệt đẹp trên rừng nhiệt đới Amazon. Một cơn bão lớn nhanh chóng ập đến. Do tầm nhìn hạn chế, một chiếc thuyền lớn đi ngang qua đã không nhìn thấy chiếc thuyền nhỏ của Cha Braghini, chiếc thuyền của Cha đã bị sóng đánh lật úp.
Cha Braghinivà một thành viên của bộ tộc Ticuna bản địa đi cùng Cha đã bị kéo xuống đáy sông. Với nỗ lực to lớn, họ đã bơi vào bờ và lê mình đến nơi an toàn, nhưng kiệt sức. Nhưng với những con kiến, muỗi và các loài côn trùng nguy hiểm khác ẩn núp, việc dừng lại để nghỉ ngơi là một điều xa xỉ mà họ không thể chấp nhận được.
Họ đi bộ trong bóng tối hơn một giờ cho đến khi cuối cùng tìm thấy một cộng đồng thổ dân đã tiếp đón họ.
“Chính nhờ ơn Chúa mà chúng tôi đã sống sót. Có những trường hợp tương tự khi mọi người chết đuối vì dòng nước quá mạnh”, vị tu sĩ Capuchin nói.
Một sứ vụ nguy hiểm
Tuy nhiên, đối với một số người, đó sẽ là cuộc phiêu lưu của cả cuộc đời, nhưng đối với tu sĩ Braghini, đó chỉ là một ngày làm việc bình thường. Nhà truyền giáo người Ý này đã đến Amazon vào năm 2005 và được cử đến giáo xứ Thánh Phanxicô thành Assisi, tại ngôi làng Belém do Solimões, trên biên giới giữa Brazil, Colombia và Peru.
Hiện tại, Cha đang phục vụ cho 72 cộng đồng nằm rải rác trên một hệ thống sông nhỏ.
Trong nhiều năm, Cha Braghiniđã có những cuộc chạm trán nguy hiểm với cá sấu, cơ thể Cha phủ đầy kiến lửa và Cha đã phải cõng một người phụ nữ bị rắn lục jararaca cắn. Chưa kể đến vô số lần thuyền của Cha bị hỏng và bắt đầu trôi theo dòng nước!
“Tai nạn là một phần của cuộc sống. Có lần, chúng tôi nhìn thấy thứ trông giống như một cái cây bị bão cuốn trôi xuống sông. Khi chúng tôi đến gần hơn, nó mở mắt ra. Đó là một con cá sấu khổng lồ. Tim tôi gần như nhảy ra khỏi miệng”, vị tu sĩ nhớ lại.
![]() |
Frei Paolo Maria missionário ticuna
© ACN
|
Vị linh mục đầu tiên đến thăm viếng và cử hành Bí tích Rửa Tội
Cha Braghini kể về những hoàn cảnh mà Cha đã thấy được:
Khi chúng tôi đến Belém do Solimões, chúng tôi tìm thấy một giáo xứ đã bị bỏ hoang trong 15 năm. Không có linh mục, không có nghi lễ tôn giáo và chỉ có một số ít giáo dân giữ gìn đức tin. Ở một số cộng đồng, tôi là vị linh mục đầu tiên cử hành Bí tích Rửa Tội. Có rất nhiều bạo lực, nghiện rượu và tỷ lệ tự tử cao trong giới trẻ. Chúng tôi nhận ra rằng họ đang kêu cứu, cầu xin cơ hội. Chúng tôi bắt đầu bằng những sáng kiến nhỏ, chẳng hạn như các bài học âm nhạc, dạy họ chơi guitar và may vá, và dần dần, chúng tôi bắt đầu các sáng kiến mục vụ mới và công cuộc truyền giáo tăng lên.
Sự trợ lực to lớn trong việc loan báo Tin Mừng
Người Ticuna là bộ tộc bản địa lớn nhất được các tu sĩ Dòng Capuchin phục vụ, với dân số 40.000 người. Những hạt giống được Tin Mừng gieo trồng trong sự bao la của Amazon đã bắt đầu đơm hoa kết trái.
Các cộng đồng ở Belém do Solimões có những cử hành bằng ngôn ngữ của họ vào mỗi Chúa nhật, cũng như giáo lý. Khu vực này cũng là nơi có phó tế người Ticuna đầu tiên, và những người bản địa khác hiện đang theo học tại chủng viện.
Cha Braghini giải thích:
Sức mạnh to lớn của chúng tôi luôn nằm ở chỗ chúng tôi tin tưởng vào họ, rằng họ có thể và nên trở thành những nhà lãnh đạo và mục tử cho cộng đồng của họ, bằng ngôn ngữ của họ và với nền văn hóa tươi đẹp của họ. Họ cảm nhận và hiểu được rằng chúng tôi tin tưởng vào họ, rằng chúng tôi yêu thương và trân trọng họ.
Chúng tôi ở đây để cố gắng lắng nghe tiếng Chúa, Người vẫn vang vọng qua tất cả mọi người. Chúng tôi cũng xin bạn cầu nguyện cho chúng tôi. Không dễ để trở thành một nhà truyền giáo ở những vùng đất này. Những thách thức thì rất nhiều và to lớn. Hãy cầu nguyện cho tất cả chúng tôi, cho những nhà truyền giáo ở Amazon và trên khắp thế giới.
Cách Manaus khoảng 1.000 dặm và cách biên giới với Peru và Colombia vài giờ đi thuyền, ngôi làng Eware I và II nằm trong một khu vực được phân chia ranh giới, nơi cần phải có sự cho phép từ Quỹ Quốc gia của Người bản địa Brazil (FUNAI) để vào. Đây là một trong những ngôi làng lớn nhất ở vùng Amazon, với dân số gần 5.000 người.
Phương tiện giao tiếp duy nhất giữa các cộng đồng bản địa là đường sông, và phương tiện di chuyển là xuồng gỗ. Không có điện thoại cố định, và phương tiện liên lạc kỹ thuật số duy nhất là thông qua kết nối internet được sử dụng tại trường dạy vi tính, một dự án của Caritas.
Gặp gỡ các nền văn hóa
Đối với Cha Braghini, việc thực hiện công việc này là một bài học về đức tin và hy vọng. Cha nói trong một cuộc phỏng vấn với Rede Imaculada de Comunicação:
Thật là một vinh dự lớn lao khi được sống giữa những người bản địa, những người không may là nạn nhân của nhiều định kiến. Thật là một kho báu to lớn khi được chia sẻ cuộc sống với những con người này. Họ thực sự sống theo đặc sủng của tình huynh đệ và là những người rất chăm chỉ. Hầu hết các gia đình sống bằng nghề nông và đánh bắt cá.
Họ có mối liên hệ ấn tượng với thiên nhiên, và chúng tôi, những tu sĩ của Thánh Phanxicô, học được ở đây giá trị từ mối liên hệ giữa các tạo vật và công trình tạo dựng, như Thánh Phanxicô đã dạy chúng tôi.
Một điểm nổi bật trong sứ vụ của Cha là dự án cứu hộ và trân trọng văn hóa bản địa thông qua các bài hát. Cha Braghini giải thích:
Tiếng mẹ đẻ của họ là Ticuna, một ngôn ngữ biệt lập và khó học. Nó không giống bất kỳ ngôn ngữ nào khác ở Châu Mỹ. Vì vậy, trong nhiều năm, họ cảm thấy bị loại trừ khỏi Giáo Hội và giáo phận địa phương vì họ không thể tương tác. Kể từ khi chúng tôi đến đây, chúng tôi thấy rằng điều cần thiết đối với họ là hát và cầu nguyện bằng ngôn ngữ của riêng họ. Chúng tôi đã dịch một số bài hát và lời cầu nguyện, chẳng hạn như Kinh Kính Mừng. Ngày nay, chúng tôi có được một bộ sưu tập lớn các bài hát, khoảng 200 bài hát từ Kinh Thánh do họ dịch.
Ngôn ngữ của loan báo Tin Mừng
Dự án dịch Kinh Thánh đang được tiến hành, nhưng Kinh Thánh dành cho trẻ em đã được dịch và được sử dụng trong các nhóm giáo lý của làng.
Đối với Cha Braghini, một giọng nói thiêng liêng đã xác nhận công việc của Cha và khuyến khích Cha tiếp tục đi trên con đường này.
“Toàn thể Giáo Hội muốn chúng ta nhận thức rằng Thiên Chúa đã trở nên xác phàm, và mọi nền văn hóa phải được tôn trọng trong mọi chiều kích của nó. Đối với chúng tôi, Thượng Hội đồng là một sự khích lệ lớn. Chúng tôi đã cố gắng tiến bước theo chiều hướng này, và khi tiếng nói của Mẹ Giáo Hội vang lên, chúng tôi cảm thấy rất vui và được khích lệ đến nỗi giờ đây chúng tôi không còn cảm thấy sợ hãi nữa.”
Nguồn: Aleteia (16/6/2025)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên