Sidebar

Thứ Ba
19.03.2024

Dấn thân triệt để cho Nước Trời

DẤN THÂN TRIỆT ĐỂ CHO NƯỚC TRỜI

Qua đoạn Tin Mừng theo thánh Maccô (Mc 2,18-22), một lần nữa, Chúa Giêsu muốn nhắc các môn đệ cần hãy dấn thân một cách trọn vẹn cho Nước Trời.

Sau khi giải thích cho những người Pharisêu tại sao các môn đệ của mình không cần phải giữ chay khi “Vị Tân Lang” còn ở giữa họ, Chúa Giêsu đã mượn hình ảnh chiếc áo, bầu rượu để nói đến thái độ dứt khoát của những ai muốn đi theo và làm môn đệ của Ngài. Người ta không thể lấy vải mới vá vào áo cũ, cũng không thể lấy rượu mới đổ vào bầu da cũ.

Qua hai ví dụ chiếc áo và bầu rượu, Chúa Giêsu không có ý đề cao cái mới và kết án cái cũ, hay ngược lại. Tuy nhiên, bài học mà Chúa Giêsu muốn đưa ra, đó là, người môn đệ Chúa Giêsu cần phải có một chọn lựa dứt khoát: không thể vừa theo Ngài vừa tiếp tục nhìn lại phía sau; không thể làm môn đệ Ngài mà vẫn sống tinh thần ngược lại với tinh thần của Tin Mừng mà Ngài mang đến.

Dunan là người sáng lập Hội Hồng Thập Tự và là người đầu tiên được giải Nobel hòa bình, ông đã sống những ngày cuối đời trong nghèo hèn và bị quên lãng. Khi qua đời, người ta đọc thấy trong di chúc, ông viết: “Hoặc tôi là môn đệ Ðức Kitô, hoặc tôi không là gì hết.” Từ một thương gia giàu có, với tham vọng kiếm được càng nhiều tiền càng tốt, Dunan đã bỏ tất cả để được trọn vẹn thành môn đệ Ðức Kitô qua công tác phục vụ người nghèo.

Thiên Chúa yêu thương chúng ta bằng một tình yêu trọn vẹn. Chúa Giêsu đã chọn ngôn ngữ tình yêu là bằng cái chết trên thập giá để nói chuyện với chúng ta: “Không có tình yêu nào cao quí hơn mối tình thí mạng vì người mình yêu.” Ðáp lại mối tình ấy, Chúa Giêsu cũng đòi các môn đệ của Ngài, nhất là mỗi người chúng ta, người Kitô hữu, cũng phải có một thái độ dứt khoát: “Hoặc tôi là môn đệ Ðức Kitô, hoặc tôi không là gì hết.”

Nguyện xin Đức Giêsu Kitô nâng đỡ chúng con, để mỗi ngày chúng con biết sống trọn vẹn những gì mà chúng con đã cam kết với Chúa. Mãi mãi xin Chúa hãy là tất cả, xin Ngài hãy là sự chọn lựa cơ bản trong mọi chọn lựa của chúng con. Amen.

 
1335    14-01-2018