Sidebar

Thứ Ba
21.05.2024

Đàng Thánh Giá Cầu Cho Giáo Hội Trong Cuộc Khủng Hoảng Lạm Dụng Tình Dục - tt

** Chặng thứ 8: Chúa Giêsu gặp các phụ nữ thành Giêrusalem.

Cầu cho các nữ tu, phụ nữ trong cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục trong Giáo Hội.

 

Trích Phúc Âm Thánh Luca (Lc 23,27-31)

”Dân chúng đi theo Người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc Người. Đức Giêsu quay lại phía các bà mà nói: ”Hỡi chị em thành Giêrusalem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu. Vì này đây sẽ tới những ngày người ta phải nói: ”Phúc thay đàn bà hiếm hoi, người không sinh không đẻ, kẻ không cho bú mớm!”

 

Suy niệm

Trên đường thập giá, dù tàn sức và đau đớn thể xác nhưng Chúa Giêsu đã dừng lại trước tiếng khóc thương của các phụ nữ. Họ là những người bị coi nhẹ, bị thiệt thòi trong xã hội và bị đối xử như công dân hạng hai.

 

Hôm nay, những tiếng khóc than của các nữ tu, của các phụ nữ trong cuộc lạm dụng tình dục bởi một số giáo sĩ làm tan chảy lương tâm con người. Họ là những phụ nữ đã giữ mình trinh khiết để tận hiến cho Chúa, và tuân thủ đức vâng lời để rồi bị lạm dụng tình dục bởi người có chức quyền hơn họ. Giờ đây, những tiếng than khóc âm ỉ của họ đã được Giáo hội lắng nghe, được an ủi và được bảo vệ. Những ngày tháng đen tối đã chấm dứt, “hãy vui lên, hỡi thiếu nữ Xi-on, hò vang dậy đi nào. Ta đã cất khỏi ngươi tai hoạ khiến ngươi không còn phải ô nhục nữa. Này Ta sắp hành động để trừng phạt mọi kẻ hành hạ ngươi; thời ấy - Ta sẽ cứu thoát chiên bị què, sẽ tập hợp chiên đi lạc”. (Xp3:14,18-19).

 

Chúa bênh vực các phụ nữ và trẻ em cách đặc biệt vì họ thường bị ức hiếp như Lời Chúa cảnh cáo: “Các con chớ ức hiếp bất cứ một bà góa hay một trẻ mồ côi nào. Nếu cứ ức hiếp họ, và họ kêu van Ta, Ta chắc chắn sẽ nghe tiếng kêu của họ; cơn giận của Ta sẽ bừng lên” (Xh22-21-22).

 

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin ban ơn phù giúp cho các nạn nhân nữ tu và các phụ nữ trong cuộc lạm dụng tình dục để họ được sức mạnh, niềm an ủi, được Chúa là núi đá che chở và là chốn nương náu cậy trông của họ. Amen.

 

 ** Chặng thứ 9: Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba.

Cầu cho Đức Thánh Cha được khôn ngoan, sáng suốt giải quyết cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục trong Giáo Hội.

 

Trích sách Ngôn Sứ Isaia (Is 53,5-6)

”Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm; người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an,đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành. Tất cả chúng ta lạc lõng như chiên cừu, lang thang mỗi người một ngả. Nhưng Chúa đã đổ trên đầu người tội lỗi của tất cả chúng ta.”

 

Suy niệm

Sau khi đăng quang, Đức Giáo Hoàng Phanxicô được coi như là vị giáo hoàng có tinh thần khó nghèo của Thánh Phanxicô Saviê như Ngài từ chối dọn vào dinh Giáo Hoàng, đi xe hơi cũ kỹ, tự lấy đồ ăn, tự xách hành lý, rửa chân cho tù nhân, cho người vô gia cư v.v… Hôm nay, Ngài đang phải đối diện với một xì căng đan lớn là sự kiện lạm dụng tình dục của các giáo sĩ trong Giáo Hội. Chưa bao giờ Giáo hội lại bị tai tiếng, bị kết án vì các mục tử hư hỏng như hôm nay, và vì thế, Giáo Hội cần một vị Giáo Hoàng có ơn khôn ngoan và Thần Khí để lèo lái con thuyền Giáo Hội qua cơn sóng gió. Ở tuổi 82, ngài đang dẫn dắt Giáo hội đi qua những chặng đường thập giá lên đỉnh đồi Canvê gặp gỡ Đức Kitô chịu đóng đinh, để dìm mình vào trong cuộc thương khó của Chúa, để lắng nghe và suy niệm những lời cuối cùng của Chúa Giêsu trên thánh giá:

- Lạy Cha, xin tha cho chúng.

- Này là Mẹ con.

- Lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ con.

- Ta khát

- Lạy Cha, Con phó tâm hồn trong tay Cha.

 

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin ban Thần Khí Thánh của Chúa trên Đức Thánh Cha là Đấng kế vị Thánh Phêrô cai quản giáo hội để Ngài được sức mạnh, khôn ngoan dẫn đắt Giáo hội vượt qua cơn sóng gió đúng theo thánh ý của Chúa. Amen.

 

** Chặng thứ 10: Chúa Giêsu bị lột áo.

Cầu cho các Giáo Phận đã và đang bị phá sản do khủng hoảng lạm dụng tình dục trong Giáo Hội.

 

Trích Phúc Âm thánh Gioan (Ga 19,23)

”Đóng đinh Đức Giêsu vào thập giá xong, lính tráng lấy áo xống của Người chia làm bốn phần, mỗi người một phần; họ lấy cả chiếc áo dài nữa.”

 

Suy niệm

Tấm áo che thân cuối cùng của Chúa Giêsu sau khi chết trên thập giá cũng bị quân lính lột trần chia nhau. Chúa Giêsu trở thành vị vua nghèo nhất trên trần gian, một vị vua hoàn toàn vô sản về vật chất, nhưng giàu có về tình thương và nhân từ.

 

Ngoài sự thiệt hại lớn lao về tâm linh, sự thiệt hại về vật chất của Giáo hội cũng không kém. Nhiều giáo phận đã bị phá sản sau khi đã bán các cơ sở, nhà thờ… nhưng vẫn không đủ tài chánh đền trả cho những vụ kiện. Những Giáo Phận này đã trở thành vô sản và bắt đầu lại từ đầu. Sự dữ và bóng tối đã thắng lớn trong trận chiến thiêng liêng này, nhưng dù cửa hỏa ngục có mở ra cũng không chiến thắng nổi công trình của Thiên Chúa.

 

Phải chăng đây là thời kỳ thanh tẩy ắt phải có như lời Chúa nói trong sách Đanien 11:35 “Trong hàng ngũ những người hiểu biết, một số sẽ ngã gục để có những người được thử bằng lửa, được thanh luyện và tẩy trắng, cho đến thời cùng tận, vì còn phải chờ lúc đã ấn định”. Và “vì ở dưới bầu trời này, mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời: một thời để chào đời, một thời để lìa thế; một thời để trồng cây, một thời để nhổ cây; một thời để giết chết, một thời để chữa lành; một thời để phá đổ, một thời để xây dựng; một thời để khóc lóc, một thời để vui cười; một thời để than van, một thời để múa nhảy. (Gv 3:1-4). Nếu ngày xưa Chúa Giêsu đã khóc khi thị kiến về một đền thờ Giêrusalem hoang tàn, đổ nát trước sự tấn công tư bề của quân thù, thì ngày hôm nay Chúa cũng thổn thức trước những Giáo phận bị phá sản.

 

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin cho các Giáo phận đang gặp khó khăn về tình thần lẫn vật chất, nhất là những Giáo phận bị phá sản được vượt qua cơn thử thách và mau chóng phục hồi để có thể phục vụ và chăm sóc tâm linh cho các con chiên. Amen.

 

 ** Chặng thứ 11: Chúa Giêsu bị đóng đinh vào thập giá.

Cầu cho những người đang đóng đinh Giáo Hội từ cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục trong Giáo Hội.

 

Trích Phúc Âm thánh Luca (Lc 23,33-34)

“Khi đến nơi gọi là ”Đồi Sọ”, họ đóng đinh Người vào thập giá, cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. Bấy giờ Đức Giêsu cầu nguyện rằng: ”Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.”

 

Suy niệm

Giáo Hội đang bị chỉ trích, lên án và sỉ nhục từ cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục trong Giáo Hội. Giáo hội bị đóng đinh, bị ném đá trên các báo chí, truyền hình, mạng xã hội và nơi tòa án. Kẻ thù đang muốn tạo một khuôn mặt đạo đức giả, một khuôn mặt của Giuđa phản bội lên hàng giáo sĩ để đánh mất niềm tin nơi người yếu kém, và lung lạc các bạn trẻ là tương lai của Giáo hội. Đau đớn thay Giáo hội bị đóng đinh bởi một số các mục tử bất bình với Giáo hội. Xưa Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập giá giữa hai người trộm cướp, thì ngày nay Giáo hội đứng giữa hai lằn đạn, một từ bên ngoài và một từ bên trong. Nhưng lời Chúa dạy: “Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em” (Lc 6:27-28). Vũ khí chống lại sự dữ là cầu nguyện bởi Chúa Giêsu không làm gì khác đối với những quân lính đóng đinh, nhạo báng Ngài, và Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Hãy xỏ gươm vào vỏ, vì tất cả những ai cầm gươm sẽ chết vì gươm".

 

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin cho những người đang đóng đinh Giáo hội được nhìn ra những âm mưu của bóng tối, cho Giáo hội chịu đựng được những cái đinh, gai nhọn của thế gian, và luôn thể hiện được lòng nhân từ và tha thứ như Chúa. Amen.

 

** Chặng thứ 12: Chúa Giêsu chết trên Thập giá.

Cầu cho những nạn nhân trong cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục đã qua đời.

 

Trích Phúc Âm thánh Luca (Lc 23, 44-47)

Bấy giờ đã gần tới giờ thứ sáu, thế mà bóng tối bao phủ khắp mặt đất, mãi đến giờ thứ chín. Mặt trời tối đi. Bức màn trướng trong Đền Thờ bị xé ngay chính giữa. Đức Giêsu kêu lớn tiếng: ”Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha.” Nói xong, Người tắt thở. Thấy sự việc xảy ra như thế, viên đại đội trưởng cất tiếng tôn vinh Thiên Chúa: ”Người này quả thật là công chính!”

 

Suy niệm

Chết là hết đối với người không có niềm tin, nhưng đối với các Kitô hữu chết là chúng ta bước qua một đời sống mới để được phục sinh với Đức Kitô. Những nạn nhân đã qua đời trong cuộc lạm dụng tình dục trong giáo hội khi các thương tích của họ chưa được băng bó, chưa được chữa lành và được công lý xét xử. Họ đã mang xuống nấm mồ sâu những chứng tích của sự đau đớn, tủi nhục và nước mắt. Họ đã trải qua cơn lửa thử vàng đức tin nơi trần thế, để giờ đây họ được gặp Đấng Chăn Chiên Nhân lành đích thực. Đức tin của họ đã được tôi rèn qua thử thách và đau khổ. Họ đã bền đỗ đến cùng và xứng đáng lãnh nhận những phần phúc Chúa hứa ban:

- Phúc cho ai hiền lành sẽ được đất Đức Chúa Trời.

- Phúc cho ai khóc lóc sẽ được an ủi.

- Phúc cho ai giữ lòng thanh sạch sẽ được thấy Đức Chúa Trời.

- Phúc cho ai chịu khốn nạn vì nước trời là của họ.

 

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy và ấp ủ những linh hồn nạn nhân trong cuộc lạm dụng tình dục trong đã ra đi về nhà Chúa. Xin ban cho họ được niềm hạnh phúc đích thực với Chúa trên thiên đàng. Amen.

 

 ** Chặng thứ 13: Chúa Giêsu được tháo xuống khỏi thập giá.

Cầu cho sự chữa lành, an ủi và tha thứ từ vết thương của cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục trong Giáo Hội.

 

Trích Phúc Âm thánh Gioan (Ga 19,38-40)

Sau đó, ông Giuse, người Arimathê, xin ông Philatô cho phép hạ thi hài Đức Giêsu xuống. Ông Giuse này là một môn đệ theo Đức Giêsu, nhưng cách kín đáo, vì sợ người Dothái. Ông Philatô chấp thuận. Vậy, ông Giuse đến hạ thi hài Người xuống. Ông Nicôđêmô cũng đến. Ông này trước kia đã tới gặp Đức Giêsu ban đêm. Ông mang theo chừng một trăm cân mộc dược trộn với trầm hương. Các ông lãnh thi hài Đức Giêsu, lấy băng vải tẩm thuốc thơm mà cuốn, theo tục lệ chôn cất của người Do thái.

 

Suy niệm

Những vết thương của cuộc lạm dụng tình dục trong giáo hội cần được xoa dịu, băng bó và chữa lành để mang đến sự tha thứ và hòa giải. Những con chiên bị thương tích cần được quan tâm, an ủi và đỡ nâng. Những tiếng kêu khóc, cầu cứu cần được lắng nghe, và những giọt nước mắt cần được lau khô. Các mục tử chăn dắt đàn chiên bằng yêu thương nhân từ, và nên một với chiên trong Chúa Kitô như Chúa Giêsu trong Hội Thánh. Hãy mang lấy ách và mùi của chiên bẳng cảm thông, chia sẻ và loại ra ngoài nền văn hóa duy giáo quyền đã ngăn các chủ chiên và đàn chiên.

 

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin cho những xúc phạm làm tổn thương đến đàn chiên của Chúa được chữa lành, an ủi và ban ơn tha thứ, hòa giải xuống cho những con chiên bị thương tích. Amen.

 

 ** Chặng thứ 14: Chúa Giêsu được mai táng trong mồ.

Cầu cho tệ nạn lạm dụng tình dục trong Giáo Hội được chấm dứt.

 

Trích Phúc Âm thánh Gioan (Ga 19,41-42)

Nơi Đức Giêsu bị đóng đinh có một thửa vườn, và trong vườn, có một ngôi mộ còn mới, chưa chôn cất ai. Vì hôm ấy là ngày áp lễ của người Dothái, mà ngôi mộ lại gần bên, nên các ông mai táng Đức Giêsu ở đó.

 

Suy niệm

Bóng tối phủ xuống trên những ngày tháng của sự lạm dụng tình dục cần được nhường chỗ cho ánh sáng. Hãy lăn tảng đá lấp lại cửa mồ của sự lạm dụng tình dục trong Giáo Hội để những điều ấy không còn tái diễn. Chúa Giêsu đã phục sinh với năm dấu thánh từ cuộc khổ nạn và cũng thế hãy cầu nguyện liên lỉ cho các nạn nhân được phục sinh về thể xác và tinh thần từ các thương tích của cuộc lạm dụng tình dục gây ra. Xin Chúa Thánh Thần canh tân và đổi mới Giáo Hội một lần nữa theo thánh ý tốt lành của Chúa.

 

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã phục sinh để mang lại cho chúng con niềm hy vọng. Xin Chúa cho các nạn nhân vực dậy, thoát ra được khỏi biến cố đau thương này. Xin ánh sáng phục sinh của Chúa xóa tan đi màn đêm tăm tối và ban tràn đầy niềm hy vọng và sự sống mới cho Giáo hội. Amen. CM

 

636    05-03-2019