
Lần đầu tiên con được nhìn thấy đôi giày của Đức Thánh Cha trong suốt hành trình phục vụ của Ngài. Con gần như giật mình, rồi nghẹn ngào làm sao. Đôi giày không phải là một vật dụng xa xỉ, không được làm từ chất liệu đắt tiền gì, nhưng chính sự mòn vẹt và đơn sơ của chúng lại khiến trái tim con rung động.
Khi những đồ vật khác, như chiếc cặp táp, cây gậy chống, chiếc xe lăn hay chiếc giường đơn sơ, sẽ được lưu giữ trong viện bảo tàng của Vatican như những kỷ vật quý giá, thì đôi giày mòn của Đức Thánh Cha đây lại tiếp tục cùng bước với Ngài. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ được trưng bày như một kỷ vật, mặc dù lại là biểu tượng sống động nhất của một cuộc đời phục vụ, như nhắc nhở về sứ một mệnh không ngừng nghỉ với tất cả tình yêu và lòng khiêm nhường.
Mỗi vết xước trên đôi giày là một dấu ấn của hành trình yêu thương, một minh chứng cho sự hy sinh và kiên trì thầm lặng. Chính nét giản dị cũ xước ấy, đối với con, lại phản ánh rất rõ tinh thần khiêm nhường của Đức Thánh Cha.
Khi nhìn thấy đôi giày ấy, con như nhận ra rằng những bước đi của Ngài, dù chậm rãi hay mệt mỏi, vẫn mang trong đó sức mạnh của tình yêu, niềm tin và hy vọng.
Tác giả: Thérèse Hạt Cát