
Ngày 20-21/11/2026, trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, Đại Chủng Viện Thánh Quý Cần Thơ đã tổ chức chương trình: mừng bổn mạng Đại Chủng Viện, họp mặt Phụ huynh Chủng sinh và tạ ơn của Tân Linh mục K19. Chương trình diễn ra trong bầu khí thánh thiện, tràn đầy niềm vui và hiệp thông.
Gặp gỡ phụ huynh – hiệp thông trong sứ mạng giáo dục ơn gọi
Ngày họp phụ huynh diễn ra trong bầu khí vui tươi và ấm cúng. Quý phụ huynh được trải qua một ngày sống của các thầy với các sinh hoạt thường nhật của đời ơn gọi: các giờ kinh, chầu Thánh Thể, cầu nguyện, hội thảo - học tập, lắng nghe chia sẻ và vui chơi thể thao…
Qua bài chia sẻ của Cha Giuse Vũ Đức Thiện với đề tài: “Ơn gọi linh mục của con – món quà Thiên Chúa ban cho cha mẹ” các phụ huynh có dịp nhìn lại giá trị cao quý của món quà ơn gọi mà Thiên Chúa đã ban cho mình thông qua người con. Đồng thời, cha nhắc nhở mỗi bậc cha mẹ luôn có trách nhiệm cộng tác với Chúa và Giáo hội trong công việc đào tạo linh mục này. Bởi vì, gia đình là nơi sinh ra và làm cho hạt giống ơn gọi được triển nở. Hơn nữa, sự hy sinh quảng đại của cha mẹ là động lực phát triển và chỗ dựa vững chắc cho hành trình ơn gọi của con cái.
Trong buổi thảo luận sau đó, Không ít phụ huynh đã xúc động khi kể lại những ngày tháng lớn lên của con mình trong suốt hành trình theo đuổi ơn gọi. Quý phụ huynh cũng nói lên ước nguyện của mình về một linh mục tương lai mà chính con mình sẽ trở thành. Đó chính là niềm an ủi lớn lao nhất của các bậc cha mẹ trước những hy sinh vất vả hàng ngày.

Văn nghệ “bằng cả trái tim”
Sau giờ cơm chiều đầy ấm áp, ánh đèn sân khấu của Đại Chủng viện rực sáng lên. Chương trình văn nghệ “bằng cả trái tim” với những tiết mục được chuẩn bị công phu, trang phục tinh tế, âm nhạc hài hòa đã truyền tải tâm tình tri ân của quý thầy đối với quý phụ huynh.
Điểm nhấn đặc biệt là hoạt cảnh tái hiện cuộc đời Thánh Carlo Acutis. Chiếc laptop, chiếc ba lô, những cảnh sống đời thường của cậu thiếu niên yêu mến Thánh Thể được thể hiện cách mộc mạc nhưng đầy ý nghĩa.
Nhiều khoảnh khắc sân khấu khiến người xem lặng đi, nhất là khi Carlo nói trên giường bệnh: “Bệnh tật con có thể dâng lên Chúa, con sẽ luôn cầu nguyện cho cha mẹ, cho Đức Thánh Cha và Giáo hội.” Tiết mục kết thúc trong những tràng pháo tay dài, vang vọng niềm xúc động và cảm hứng nên thánh nơi lòng người.

Chương trình mừng bổn mạng Đại Chủng Viện
Buổi sáng ngày 21/11/2026, chương trình mừng bổn mạng Đại Chủng Viện bắt đầu bằng những lời kinh trang nghiêm, khẩn cầu Chúa chúc lành trên cộng đoàn và trên hành trình đào tạo của chủng viện. Sau đó, Cha Carôlô Hồ Bặc Xái đã trang trọng chủ sự nghi thức tôn vinh các thánh tử đạo với nghi thức hôn kính xương thánh. Nghi thức trang nghiêm như làm sống dậy những trang sử hào hùng của các thánh tử đạo đã anh dũng hy sinh cả mạng sống để làm chứng cho đức tin. Lòng dũng cảm của các ngài như lời nhắc nhở các ứng sinh linh mục phải luôn can đảm dấn thân vì Nước Trời, quảng đại hy sinh để cho hạt giống Tin Mừng nảy nở và trổ bông chín vàng trong ngày mùa sau hết.
Cao điểm thánh thiêng nhất là Thánh lễ Tạ ơn do Đức Cha Phêrô Lê Tấn Lợi chủ tế. Thánh lễ đặc biệt có sự hiện diện của quý Cha giáo, quý giảng viên và quý phụ huynh. Ý nghĩa hơn hết là sự hiện diện nơi đoàn đồng tế có quý Tân Linh mục thuộc Khóa 19 của Đại Chủng Viện. Quý cha quay lại mái trường nhân ngày để tạ ơn và biểu lộ niềm tri ân đối với quý cha giáo kính yêu. Khi các tân chức tiến lên bàn thánh trong chiếc áo lễ đỏ, nhiều phụ huynh không giấu được niềm xúc động vì họ nhìn thấy nơi đó là ước mơ cao đẹp của những lời cầu nguyện và hy sinh và là tương lai của con mình.
Đầu lễ, Đức Cha Phêrô nhắn nhủ các chủng sinh và linh mục phải cố gắng rèn luyện để mình trở nên một người mục tử sẵn sàng hy sinh như các thánh tử đạo. Điều khiến cho phụ huynh đáng tự hào là có một người con làm linh mục “thánh thiện”.
Trong bài giảng, cha Phêrô Phạm Huỳnh Đức Linh chia sẻ về niềm vui qua bài Tin Mừng Gioan chương 17. Đây là lời cầu nguyện của Chúa Giêsu dành cho mọi người thuộc mọi thời đại, đồng thời cũng là lời cầu nguyện của tất cả chúng ta. Khi ý thức về điều này ta cảm nhận được niềm vui lớn lao vì ta luôn được Thiên Chúa giữ gìn và thánh hóa, tách riêng ra nhờ Lời của Người.
Thánh lễ kết thúc trong niềm vui và hy vọng. Ngày mừng bổn mạng tại Đại Chủng Viện Thánh Quý Cần Thơ khép lại trong tâm tình tạ ơn. Những giờ phút hiệp thông, tri ân và cầu nguyện đã trở thành dấu ấn thiêng liêng, nuôi dưỡng ơn gọi của các thầy và củng cố niềm tin nơi các bậc phụ huynh.
Xin Thiên Chúa tiếp tục dẫn dắt chủng viện trên hành trình đào tạo, để mỗi chủng sinh trở nên hình ảnh sống động của Đức Kitô Mục Tử giữa lòng thế giới.
Bài viết và hình ảnh: CTV từ ĐCV. Thánh Quý