Sidebar

Chúa Nhật

19.05.2024

ĐGH Phanxicô chào mừng những người tỵ nạn Rohingya tại buổi cầu nguyện Hòa bình ở Bangladesh

ĐGH Phanxicô chào mừng những người tỵ nạn Rohingya tại buổi cầu nguyện Hòa bình ở Bangladesh

 Đức Thánh Cha Phanxicô đã phong chức 16 linh mục trong một buổi lễ ở Bangladesh hôm thứ Sáu, bắt đầu một ngày bận rộn mà ngài đối điện với những người tị nạn Hồi giáo Rohingya từ Miến Điện trong buổi cầu nguyện liên tôn cho hoà bình.

 Khoảng 100.000 người tụ tập tại một công viên Dhaka trong buổi phụng vụ này, phản ảnh lễ tấn phong mà Thánh Gioan Phaolô II đã cử hành khi ngài thăm Bangladesh năm 1986. Kể từ đó, Giáo hội Công giáo ở đây đã nở rộ, gần gấp đôi số linh mục và giáo phận trên toàn đất nước.

 Sau đó, Đức Thánh Cha Phanxicô tổ chức một cuộc cầu nguyện hòa bình liên tôn với người Hồi giáo, Hindu, Phật giáo và các nhà lãnh đạo Kitô giáo khác trong khu vườn của Tòa Tổng giám mục. Đức Thánh Cha Phanxicô đã thường xuyên tổ chức các sự kiện như vậy nhằm yêu cầu không được sử dụng tôn giáo để biện minh cho bạo lực - một thông điệp có thể gây tiếng vang ở Bangladesh, đã trải qua hàng loạt vụ tấn công đổ lỗi cho các chiến binh Hồi giáo trong những năm gần đây.

 Vatican cho biết 18 người tị nạn Rohingya từ trại ở Cox's Bazar sẽ có mặt tại buổi lễ chào đón Đức Thánh Cha.

 Khi đến Dhaka vào hôm thứ Năm, Đức Thánh Cha Phanxicô đã yêu cầu cộng đồng quốc tế can thiệp vào việc giải quyết cuộc khủng hoảng Rohingya, đã có đến hơn 620.000 người tị nạn trốn khỏi bang Rakhine của Miến Điện đến Bangladesh mà trong đó Liên Hiệp quốc nói là sách giáo khoa “thanh lọc sắc tộc.”

 Các tổ chức nhân quyền và chính quyền Rohingya đã bày tỏ sự thất vọng trước sự im lặng của Đức Thánh Cha Phanxicô tại Miến Điện, trước đó ngài đã lên án hành động bách hại “anh chị em Rohingya của chúng ta.” Vatican đã bảo vệ điều này vì nhu cầu về mặt ngoại giao và nhấn mạnh rằng sự im lặng của ngài trong công chúng không phủ nhận những gì ngài đã phát biểu trong quá khứ, hoặc những gì ngài đã nói với tư cách cá nhân.

 Sáng thứ Sáu, sự chú ý của Đức Thánh Cha Phanxicô hướng về cộng đồng Công giáo nhỏ bé của Bangladesh, đại diện cho một phần nhỏ của 1 phần trăm dân số Hồi giáo chiếm đa số là 160 triệu. Mặc dù có quy mô nhỏ nhưng Giáo Hội Công Giáo điều hành một mạng lưới các trường học, các trại trẻ mồ côi và phòng khám, và đã có được sự tự do tương đối trong công việc của mình, mặc dù các nhà thừa sai Kitô giáo cho biết họ đã nhận được thư đe dọa hậu quả thảm khốc nếu họ tiếp tục truyền bá Kitô giáo.

 Trong lễ truyền chức linh mục cho các tân linh mục, Đức Thánh Cha Phanxicô cảm tạ những người ra đến dự Thánh lễ, lưu ý rằng một số người đã đi hai ngày đường để tham dự Thánh Lễ.

 “Cảm ơn vì lòng quảng đại của các bạn,” Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Điều này đã thể hiện tình yêu mà các bạn dành Giáo hội.”

 Thánh Lễ diễn ra tại Công viên Suhrawardy Udayan của Dhaka, nơi mà năm 1971, nhà lãnh đạo độc lập Sheikh Mujibur Rahman đã phát biểu bài diễn văn nền tảng cho nền độc lập của Bangladesh. Đức hồng y Patrick D'Rozario của Dhaka, đã được Đức Thánh Cha Phanxicô tấn phong Đức Hồng y đầu tiên của Bangladesh vào năm cuối năm ngoái, đã nói với Đức Thánh Cha vào cuối buổi lễ rằng những thụ chức ngày thứ Sáu làm cho mảnh đất thiêng liêng thậm chí còn tràn đầy ý nghĩa. Nguyễn Minh Sơn



630    01-12-2017