Sidebar

Thứ Năm
02.05.2024

ĐGH Phanxicô đã đến Bắc Macedonia: chấp nhận đa dạng sắc tộc dẫn đến hòa bình và thịnh vượng

ĐGH Phanxicô đã đến Bắc Macedonia: chấp nhận đa dạng sắc tộc dẫn đến hòa bình và thịnh vượng

 Đức Thánh Cha Phanxicô rời Sofia, Bảo Gia Lợi, sau khi chia tay chính thức thủ tướng nước này.

 Sau đó, ngài đến Skopje, thành phố lớn nhất ở Bắc Macedonia với hơn 500.000 cư dân. Tổng thống và Thủ tướng Bắc Macedonia đang chờ đón Đức Thánh Cha Phanxicô tại phi trường, vị giáo hoàng đầu tiên bước chân đến đất nước này.

 Ba bé gái trong trang phục truyền thống đã dâng cho giáo hoàng một chiếc bánh mì truyền thống, ngài đã bẻ và đưa cho những người xung quanh.

 Giữa sự cổ vũ của đám đông, Đức Thánh Cha đã tới Dinh Tổng thống. Ngài đã được đón tiếp bằng một buổi nghi lễ chính thức đầy âm nhạc và một rừng cờ.

 Ở đó, ngài đã gặp chính quyền dân sự và các thành viên của ngoại giao đoàn. Cuộc gặp đánh dấu 25 năm quan hệ ngoại giao giữa Bắc Macedonia và Tòa thánh.

 Ganor Ivanov, Tổng thống Bắc Macedonia:

“Đây là một vinh dự và vui mừng khi Tổng thống Macedonia mong muốn được chào đón nồng nhiệt nhất tới Đức Thánh Cha Phanxicô, thay mặt cho người dân Macedonia.”

 Đức Thánh Cha Phanxicô đã có bài phát biểu chính thức đầu tiên ở nước này, ngài đề cập đến sự pha trộn của các nền văn hóa, sắc tộc và tôn giáo ở Bắc Macedonia.

 Đức Thánh Cha Phanxicô:

“Một nỗ lực được thực hiện để cho phép các biểu hiện tôn giáo đa dạng và các nhóm dân tộc khác nhau tìm thấy một nền tảng hiểu biết và tôn trọng phẩm giá của mỗi con người, và do đó bảo đảm các quyền tự do căn bản, chắc chắn sẽ có kết quả. Thật vậy, những nỗ lực đó sẽ đóng vai trò là hạt giống cần thiết cho một tương lai hòa bình và thịnh vượng.”

 Ngài cũng đề cập đến số lượng lớn người di cư và người tị nạn đã tìm thấy một nơi trú ẩn an toàn và ngôi nhà mới ở Bắc Macedonia.

 Đức Thánh Cha Phanxicô:

“Với các bạn, họ tìm thấy một nơi trú ẩn an toàn. Sự đoàn kết sẵn sàng dành cho những người có nhu cầu lớn như vậy - những người đã bỏ lại rất nhiều người thân yêu của họ, không nói gì về nhà cửa, công việc và quê hương của họ - các bạn thực sự rất đáng tôn vinh.”

 Ngài kết luận bằng cách tỏ lòng tôn kính Mẹ Teresa, người sinh ra ở thành phố này. Đức Thánh Cha Phanxicô yêu cầu các công dân tiếp tục noi gương Mẹ để tìm ra sứ mệnh đích thực mà Thiên Chúa dành cho họ. Nguyễn Minh Sơn

256    08-05-2019