Sidebar

Thứ Bảy
18.01.2025

ĐGH Phanxicô đến thăm những trẻ em bị bệnh vào Thứ Sáu Lòng Thương xót đầu tiên của tháng 12

ĐGH Phanxicô đến thăm những trẻ em bị bệnh vào Thứ Sáu Lòng Thương xót đầu tiên của tháng 12

 Vào thứ Sáu đầu tiên của tháng 12, Đức Thánh Cha đã đến thăm trung tâm Cas Casmica Onlus. Nhiều trẻ em đau yếu và những người trẻ đang đợi ngài ở đó.

 Trung tâm đón tiếp những người bệnh và gia đình cần ở lại bệnh viện để được chăm sóc.

 Ngài đã chào hỏi tất cả các em và nói chuyện với chúng.

 “Khi nào con về nhà?”

“Ngày mai ạ.”

"Ngày mai à? Con có vui không?”

“Có ạ!”

“Con đã ở đây được ba năm. Con đang thẩm tách tại Bệnh viện Gemelli.”

“Vẫn chưa được à?”

“Dạ chưa ... Chưa ạ.”

 Đức Thánh Cha đã ký tên vào những ảnh để họ sẽ nhớ đến ngài.

 Sau đó, ngài đã đi đến một nơi khác của Roma. Ở đó, ngài đã có một chuyến thăm bất ngờ 12 thanh thiếu niên từ trung tâm phục hồi chức năng trị liệu “The Bridge and Tree.”

 Họ nói cho Đức Thánh Cha nghe, ngài chăm chú lắng nghe những người trẻ và một trong những bác sĩ ở trung tâm này.

 “Đây là một trải nghiệm khó khăn nhưng nó cũng có những mặt tích cực. Trên hết, quyết định ở bên nhau và chia sẻ.”

 Ngài cũng gọi điện thoại bất ngờ.

 “Hello? Vâng. Tôi đây, tôi đây. Chúc ngủ ngon nhé, tôi gửi bạn lời chào nhé.

Mặc dù có lẽ ngài chưa muốn, nhưng Đức Thánh Cha đã trở lại Vatican, bao quanh bởi đám đông đang chụp ảnh và bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với ngài.

 “Chúc Đức Giáo hoàng sống thọ! Cảm ơn ngài, cảm ơn Đức giáo hoàng ạ! Cảm ơn ngài, Cảm ơn Đức Giáo hoàng ạ!”

 Nguyễn Minh Sơn

 

669    14-12-2018