Sidebar

Thứ Sáu
17.05.2024

ĐGH Phanxicô kêu gọi bảo vệ những thường dân bị mắc kẹt ở Mosul

 

 

Đức Thánh Cha Phanxicô bắt đầu buổi triều yết chung trên chiếc xe của ngài tại công trường Thánh Phêrô và dừng lại thăm hỏi những em bé.

 Trong lúc thăm hỏi, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chào đón một phái đoàn liên tôn từ Irac. Ngài yêu cầu họ tiếp tục làm việc để xây dựng hòa bình và thịnh vượng thông qua hòa giải và hòa hợp giữa các nhóm sắc tộc và tôn giáo. Sau đó, ngài lên án tình trạng của 400.000 thường dân còn bị mắc kẹt ở Mosul. Ít nhất 200 người đã thiệt mạng hôm thứ Năm tuần trước trong một vụ đánh bom của liên minh chống chủ nghĩa thánh chiến quốc tế.

 Đức Thánh Cha Phanxicô:

“Ý nghĩ của tôi cùng với các công dân bị mắc kẹt trong các khu phố phía tây của Mosul, và những người di tản vì chiến tranh, những người mà tôi cảm thấy hiệp thông trong đau khổ. Tôi liên kết với tất cả mọi người, yêu cầu của tôi là việc làm đối với tất cả các lực lượng nhằm bảo vệ thường dân, đó là nghĩa vụ bắt buộc và khẩn cấp.”

 Đức Thánh Cha Phanxicô cũng tiếp tục bài giáo lý về hy vọng. Ngài lại suy niệm về Abraham, người mà thâm chí không mất hy vọng dù ông không nhận ra lời hứa của Thiên Chúa được thi hành.

 Đức Thánh Cha Phanxicô:

“Chúng ta cũng được gọi mời để sống hy vọng giống như Abraham, điều mà không dựa trên lý luận, dự đoán hay tính toán của con người, nhưng bắt nguồn từ đức tin trong Lời Chúa.”

 Đức Thánh cha cũng nhắc lại mối quan hệ giữa đức tin và hy vọng, và nhấn mạnh rằng Thiên Chúa sẽ luôn luôn thực thi những gì Người đã hứa trong Tin Mừng.

 Đức Thánh Cha Phanxicô:

“Tôi muốn hỏi các bạn một câu. Chúng ta, tất cả chúng ta, chúng ta có được thuyết phục về điều này không? Chúng ta có tin rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta và rằng tất cả mọi thứ Người đã hứa với chúng ta sẽ được hoàn thành không? Nhưng lạy Cha, chúng con phải trả giá bao nhiêu cho điều này, nó có giá của nó: mở lòng, các bạn hãy mở lòng mình, và sức mạnh của Thiên Chúa sẽ đưa các bạn về phía trước, và sẽ làm những điều kỳ diệu. Nó sẽ dạy cho các bạn biết hy vọng là gì.”

 

Thật kỳ lạ, có một nhóm các nghị sĩ Anh Quốc đã chào đón Đức Thánh Cha, những người đang theo đuổi các mối quan hệ với Tòa Thánh, vì Brexit (Britain – Exit/ Liên hiệp vương quốc Anh ra khỏi Liên hiệp Âu châu) đã chính thức ra nghị quyết hôm nay.

 

NMS

500    31-03-2017