ĐGH Phanxicô kêu gọi Giáo hội Ái Nhĩ Lan đổi mới
Công trường Thánh Phêrô hoan nghênh sự trở về của Đức Thánh Cha Phanxicô với sự nhiệt tình. Trên chiếc popemibile Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón hàng ngàn người và sau đó ngài tóm tắt chuyến đi của ngài đến Ái Nhĩ Lan trong bài giáo lý.
Ngài nhắc lại rằng mục đích của chuyến đi là kết thúc một sự kiện quốc tế: Đại hội Gia đình Thế giới. Với một sắc thái buồn nhất định, Đức Thánh Cha đề xuất sửa đổi những mô hình hiện tại của gia đình lý tưởng.
Đức Thánh Cha Phanxicô:
“Hôm nay nó là thời trang trên các tạp chí, trên các tờ báo để bàn đến: người này ly dị người kia, người đó ly dị người đó, người đó đang ly thân. Nhưng xin lỗi, đây là một điều xấu xa. Đúng vậy, tôi tôn trọng mọi người, chúng ta phải tôn trọng mọi người nhưng lý tưởng không phải là ly dị, lý tưởng không ly tán, lý tưởng không phải là một gia đình bị tan vỡ. Lý tưởng là gia đình hiệp nhất. Hãy đi lên phía trước! Đó là lý tưởng.”
Mặc dù Hội nghị Gia đình Thế giới là một sự kiện hân hoan, Đức Thánh Cha đã không bỏ qua một thực tế đau lòng: rằng ở Ái Nhĩ Lan, ngài đã phải đối mặt với vụ bê bối lạm dụng tình dục của các thành viên trong Giáo hội và vết thương sâu nặng nó đã để lại ở đất nước này. Ngài yêu cầu sự tha thứ và cảm thấy cái ác nó gây ra cho đất nước này và người Công giáo. Từ công trường, ngài yêu cầu cầu nguyện để Giáo hội Ái Nhĩ Lan được đổi mới.
Đức Thánh Cha Phanxicô:
“Ở Ái Nhĩ Lan có đức tin. Có những người của đức tin. Một đức tin có căn tính tuyệt vời. Nhưng các bạn biết gì không? Có rất ít ơn gọi cho chức linh mục. Làm thế nào để có thể? Đó là vì những vấn nạn này, những vụ bê bối, rất nhiều thứ. Chúng ta phải cầu nguyện để Chúa sẽ gửi linh mục thánh thiện đến Ái Nhĩ Lan, gửi những ơn gọi mới. Và chúng ta sẽ làm điều đó với nhau bằng cách đọc một kinh Kính Mừng lên Đức Trinh Nữ của Knock.”
cuối bài giáo lý, Đức Thánh Cha mời mọi người tham gia cùng Giáo Hội vào ngày 1 tháng Chín, ngày suy gẫm Bảo vệ Thiên nhiên. Nguyễn Minh Sơn
335 31-08-2018