Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi các Giáo hội Methodist và Waldensian tiếp tục đi cùng với Giáo hội Công giáo trên con đường hướng tới sự hiệp nhất Kitô giáo trọn vẹn, ngài chỉ ra rằng trong một thế giới bị xé nát bởi bạo lực và sợ hãi thì điều quan trọng hơn là phải sống và truyền đạt thông điệp chào đón và tình huynh đệ Kitô giáo.
Những lời thân mật và tình bằng hữu của Đức Thánh Cha đã được đưa ra trong một thông báo hôm thứ Hai gửi tới Hội nghị hàng năm của Giáo hội Methodist và Waldensian ở Ý, diễn ra tại Torre Pellice, gần Turin, từ ngày 20 đến 25 tháng Tám.
Nhắc lại những cuộc gặp gỡ gần đây giữa các Giáo hội và một kỷ niệm chung của Lễ kỷ niệm 500 năm Cải cách, Đức Thánh Cha nói: “Nguyện xin ánh mắt đoái nhìn của Chúa Giêsu làm sáng tỏ mối quan hệ của chúng ta để nó không bao giờ còn là chính xác hay chính đáng, mà là huynh đệ và sinh động.”
“Vị Mục từ chí nhân muốn chúng ta đi cùng nhau và cái nhìn của Người bao trùm tất cả các môn đệ mà Người muốn thấy hiệp nhất.” Ngài nói.
Đức Thánh Cha Phanxicô còn nói rằng để tiến tới sự hiệp nhất toàn vẹn với hy vọng xuất phát từ sự hiểu biết rằng sự hiện diện của Thiên Chúa mạnh hơn cái ác, là tất cả quan trọng hơn ngày hôm nay “trong một thế giới bị tì vết do bạo lực và sợ hãi, do những vết thương và sự thờ ơ, ở đó chủ nghĩa vị tha tự khẳng định đến sự tổn hại của người khác làm lu mờ vẻ đẹp đơn giản của sự chào đón, chia sẻ và yêu thương.”
“Nhân chứng Kitô giáo của chúng ta, ngài nói, không được tạo ra theo logic của thế giới: chúng ta hãy giúp đỡ lẫn nhau để lựa chọn và sống theo logic của Đức Kitô.”
Ở Thượng Hội đồng, 180 mục sư và đại diện giáo dân của Giáo hội Methodist và Waldensian sẽ quyết định về các chương trình của Giáo Hội trong năm tới, và bầu ra các cơ quan điều hành và hành chính của họ.
Vào tháng Sáu năm 2015, Đức Thánh Cha Phanxicô trở thành vị giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử thăm viếng một nhà truyền giáo Tin lành Waldensian.
NMS
1078 22-08-2017