Sidebar

Chúa Nhật

19.05.2024

ĐGH Phanxicô: Những mục tử sống hai mặt làm tổn thương Giáo Hội

ĐGH Phanxicô: Những mục tử sống hai mặt làm tổn thương Giáo Hội

Đức Thánh Cha Phanxicô đã mạnh mẽ lên tiếng trong bài giảng của mình tại Nguyện đường Thánh Marta. Ngài nhắc nhở rằng các linh mục không sống gắn kết với đức tin của mình là một vết nhơ đau đớn cho Giáo hội.

Đức Thánh Cha Phanxicô:

“Thật là xấu xa, tồi tệ khi thấy những vị mục tử sống hai mặt. Đó là một vết thương cho Giáo hội. Những mục tử bệnh hoạn, những người đã mất thẩm quyền và tiếp tục cuộc sống giả dối này. Chúa Giêsu sẽ nghiêm khắc với họ. Người không chỉ khuyên mọi người lắng nghe họ, mà Người còn khuyên đừng làm theo những gì họ làm. Ngài nói gì với họ? ‘Các người là những ngôi mộ bằng đá trắng.’ Học thuyết đẹp đẽ bên ngoài, mà thối nát bên trong.”

Quy luật do Đức Thánh Cha ban hành cho những mục sư này có hai phần - trước hết hãy gần gũi với Thiên Chúa trong lời cầu nguyện, và thứ hai là hãy gần gũi với mọi người để hiểu họ và yêu thương họ.

Trích bài giảng của Đức Thánh Cha

(Nguồn: Tin tức Vatican)

“Bởi vì Người gần gũi, Nười thông hiểu. Người chào đón, chữa lành, dạy dỗ với sự gần gũi thân thương. Những gì trao quyền cho một mục tử hoặc thức tỉnh quyền hành trong người ấy được tráo ban bởi Đức Chúa Cha, là sự gần gũi với Thiên Chúa trong lời cầu nguyện. Một mục tử không cầu nguyện, không tìm kiếm Thiên Chúa, thì không thể gần gũi với người dân. Một mục tử xa rời dân chúng không thể mang sứ điệp của Người đến với họ. Sự gần gũi gần gũi kép này là những gì bao gồm sự xức dầu của vị mục tử, bởi vì nhờ lời cầu nguyện của Thiên Chúa, lần lượt vị mục tử có thể bị xúc động bởi những tội lỗi, những vấn nạn và bệnh tật của người dân.”

“Chúa Giêsu nói rõ về điều này: ‘Hãy làm theo những gì họ nói - họ nói sự thật –‘ nhưng không được làm theo những gì họ làm.’ Cuộc sống hai mặt. Thật là xấu xa,tồi tệ khi thấy những mục tử sống giả dối. Đó là một vết thương cho Giáo hội. Những mục tử bệnh hoạn, những người đã mất thẩm quyền và tiếp tục cuộc sống hai mặt này. Chúa Giêsu nghiêm khắc với họ. Người không chỉ khuyên mọi người lắng nghe họ mà còn không được làm theo những gì họ làm. Ngài nói gì với họ? ‘Các người là những ngôi mộ làm bằng đá trắng.’ Hoc thuyết đẹp đẽ bên ngoài, nhưng thối rữa bên trong. Đây là sự kết thúc của một mục tử không gần gũi với Thiên Chúa trong lời cầu nguyện và cũng không gần gũi với người dân với lòng trắc ẩn.”

 

“Tôi nói với các mục tử, những người xa rời Thiên Chúa và người dân, ‘đừng đánh mất hy vọng. Luôn còn có một khả năng khác. Đủ để một người nam nhìn và tiếp cận một người nữ, lắng nghe cô ấy và thức tỉnh thẩm quyền để chúc phúc và tiên tri. Theo đó, một người con được sinh ra. Thẩm quyền. Thẩm quyền, một món quà từ Thiên Chúa. Món quà duy nhất đến từ Người. Chính Chúa Giêsu được ban phát. Thẩm quyền nói, bắt nguồn từ sự gần gũi với Thiên Chúa và người dân. Chúng luôn song hành. Thẩm quyền là sự kết hợp, không phải là sống hai mặt. Đó là thẩm quyền, và nếu một mục tử mất điều đó, không nên mất hy vọng, giống như Eli. Luôn luôn có thời gian để đến gần và thức tỉnh lại quyền hạn và lời tiên tri.”  Nguyễn Minh Sơn

489    11-01-2018