Sidebar

Thứ Sáu
17.05.2024

ĐGH Phanxicô nói với các linh mục Chile: Tôi biết “đi đây đó trong trang phục giáo sỹ” có nghĩa là “phải trả giá rất đắt”

ĐGH Phanxicô nói với các linh mục Chile: Tôi biết “đi đây đó trong trang phục giáo sỹ” có nghĩa là “phải trả giá rất đắt”

Trên đường tới Vương cung Thánh đường Santiago, Đức Thánh Cha Phanxicô đã vất vả đi qua một biển người. Hàng trăm người đồng hành với ngài trên chiếc Popemobile đi qua thành phố.

Niềm vui đã vỡ òa khi Đức Thánh Cha bước vào ngôi Thánh đường đông như nêm cối. Đức Thánh Cha đã tổ chức một cuộc gặp gỡ với các linh mục, chủng sinh và hàng giáo sĩ khác của Chí Lợi. Tuy nhiên, trước bất kỳ lời chào hỏi nào, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đặt hoa ở chân Đức Mẹ Mount Carmel.

Sau một bài đọc Kinh Thánh ngắn ngủi, Đức Thánh Cha đã có bài bài giảng dài nội dung ngài suy niệm về ơn gọi. Thông điệp đầu tiên của ngài rất trong sáng dễ hiểu, kích thích những nụ cười cùng những tràng vỗ tay.

Đức Thánh Cha Phanxicô:

“Chúng ta được mời gọi cách riêng nhưng luôn là một phần của một nhóm đông đảo hơn. Nơi mà thiên hướng được quan tâm, không có kiểu như là một bức ảnh tự chụp! Thiên hướng đòi hỏi người khác phải chụp bức hình của bạn, và đó là những gì chúng ta sẽ đề cập!”

Tuy nhiên, không lâu trước khi Đức Thánh Cha chuyển sang một đề tài nghiêm túc và nhức nhối hơn. Ngài nói về những trường hợp lạm dụng trẻ vị thành niên. Đức Thánh Cha nói ngài biết hậu quả ảnh hưởng của những trọng tội này.

Đức Thánh Cha Phanxicô:

“Đau đớn thay cho những đau khổ của các cộng đồng giáo hội, nhưng cũng đau đớn cho các bạn, anh chị em, những người sau khi làm việc chăm chỉ, đã thấy được những tổn thương dẫn đến nghi ngờ và đặt câu hỏi, ở một số hay nhiều bạn là nguồn nghi ngờ, sợ hãi hay thiếu tự tin.Tôi biết rằng đôi khi các bạn đã bị lăng mạ trong ga tàu điện ngầm hoặc đi bộ trên đường phố, và vì đi đây đó trong trang phục tu sý ở nhiều nơi, các bạn đã phải trả giá rất đắt.”

Đối mặt với một xã hội thế tục ngày càng gia tăng ở Chí Lợi, Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi hàng giáo sĩ của mình không ngồi “ấp ủ sự phiền muộn.” Ngài cũng nhắc nhở họ rằng sức mạnh của họ đến từ lòng thương xót của Thiên Chúa.

Đức Thánh Cha Phanxicô:

“Chúng ta không có mặt ở đây bởi lẽ chúng ta tốt hơn những người khác, chúng ta không phải là siêu anh hùng, những người cúi mình từ trên cao xuống để gặp những con người bình thường. Thay vào đó và chúng ta được sai đi là những người nam và nữ có ý thức được tha thứ.”

Do đó, Đức Thánh Cha mời gọi họ tiếp cận với mọi người mà không phán đoán hoặc lên án họ, mà chỉ nhìn vào những sai lầm của họ một cách khiêm tốn.

 Đức Thánh Cha Phanxicô:

“Một Giáo Hội với những vết thương có thể thông cảm những vết thương của thế giới hôm nay và làm cho những vết thương ấy trở nên của chính Giáo Hội, đau khổ với họ, đồng hành với họ và tìm cách chữa lành họ. Một Giáo Hội bị Thương tổn không tạo cho mình là trung tâm của mọi sự vật, đừng tin rằng Giáo hội là hoàn hảo, mà đặt trung tâm là người có thể hàn gắn vết thương đó, Danh Người là Chúa Giêsu Kitô.”

 

 

Để kết luận, Đức Thánh Cha khuyến khích họ có thái độ tương tự như Đức Hồng Y Raúl Silva Henríquez, người được cả Chí Lợi yêu mến và cũng được Đức Thánh Cha ngưỡng mộ. Ngoài ra, không được chờ đợi một xã hội lý tưởng mới truyền giáo, mà thay vào đó có thể tiếp cận được với bất kỳ ai thao thức muốn gặp Chúa Giêsu. Nguyễn Minh Sơn

424    18-01-2018