ĐGH Phanxicô tại thành trì Focolares: “Trong các mối quan hệ, người ta phải chân thành, thẳng thắn, không sợ hãi và không biếng nhác”
Sau chuyến thăm Nomadelfia, Đức Thánh Cha Phanxicô đã lên đường đến một cộng đồng khác được xây dựng dựa trên tình huynh đệ phổ thông - Loppiano.
Đó là thành trì quốc tế của phong trào Focolare, được thành lập bởi Chiara Lubich vào giữa thế kỷ 20. Khi đến nơi, Đức Thánh Cha đi đến Điện thờ Mary Theotokos dâng lời cầu nguyện ngắn trước hình ảnh được vẽ bởi một người Hindu. Đó là biểu tượng bởi cử chỉ minh họa cho tình huynh đệ phổ quát được thúc đẩy bởi phong trào Focolare.
Sau đó, Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ với hàng ngàn người Focolares. Chủ tịch của phong trào chào mừng Đức Thánh Cha nhân danh tất cả mọi người và nhắc lại rằng thành trì này được thành lập bởi Chiara Lubich nhằm chia sẻ tinh thần của sự hiệp thông và tình huynh đệ.
Bà Maria Voce, Chủ tịch Phong trào Focolare:
“Thưa Đức Thánh Cha, chúng con có một mục tiêu cao cả, chúng con muốn ‘hướng tới mục đích cao’ như ngài đã yêu cầu chúng con cách đây bốn năm. Chúng con muốn có thể nói với mọi người, ‘Hãy đến mà xem.’ Tình lân ái là luật chung sống đồng nghĩa với việc sống niềm vui của Tin Mừng và cảm thấy giống như một phần của trang lịch sử mới.”
Đức Thánh Cha Phanxicô chăm chú lắng nghe những câu hỏi từ một số cư dân. Họ nói với ngài, ví dụ, họ đổi mới hàng ngày cam kết của họ để sống điều răn của tình yêu: “Yêu hàng xóm của mình như chính bản than.” Họ cũng hỏi ngài làm thế nào để duy trì tinh thần này khi đối mặt với những thách thức hiện đại.
Đức Thánh Cha Phanxicô:
“Trong các mối quan hệ trong cộng đồng, người ta cũng phải luôn chân thành, cởi mở, thẳng thắn, không sợ hãi và không lười biếng hoặc đạo đức giả. Không, hãy cởi mở. Không quay lưng để gieo rắc bất hòa và càu nhàu giận dữ, mà là cố gắng sống như những đệ tử chân thành và dũng cảm vì tình yêu và sự thật. Và rồi một từ khác nữa, ‘hypomone’, mà chúng ta có thể dịch là ‘hiểu biết, hỗ trợ, lưu giữ và học hỏi để trải nghiệm những tình huống khó khăn đặt ra bởi cuộc sống.’”
Đức Thánh Cha nhắc lại rằng Chiara Lubich cảm thấy sự thúc đẩy để tìm thấy những nơi như Loppiano khi nhìn thấy một tu viện với nhà thờ, thư viện và các lĩnh vực của nó, trong đó Thiên Chúa và Thánh Thể là trung tâm của mỗi ngày. Bà nhìn thấy một con đường hiện đại để bắt đầu một “thành phố mới” theo tinh thần của Tin Mừng.
Đức Thánh Cha Phanxicô:
“Một gia đình mà trong đó mọi người thấy mình là con trai và con gái của người Cha duy nhất, cam kết sống cùng nhau và với tất cả mọi người với điều răn của tình tương thân tương ái. Không được tách rời khỏi thế giới, mà là đi ra ngoài, gặp gỡ, chăm sóc, để nắm đầy tay của mình với men Tin Mừng trong xã hội, đặc biệt là nơi cần thiết nhất, nơi niềm vui của Tin Mừng được chờ đợi và triệu tập: trong nghèo đói, đau khổ, trong thử thách, trong tra khảo, nghi ngờ.”
Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở họ rằng gieo sự hiệp nhất chứ không gieo giống “đồng nhất”. Ngài đôn đốc họ xây dựng nơi này với sự kiên trì, thanh thản, lạc quan, trí tưởng tượng và hài hước, đó là hành vi của con người giống y hệt với ân điển của Thiên Chúa.
Sau bài phát biểu của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhận quà tặng với các thành viên trong cộng đồng. Một cậu bé này đã dâng tặng Đức Thánh Cha một quả bóng đá có chữ ký và thậm chí là một khối lập phương rubix ... cũng vậy, các tu sĩ Phật giáo đã không giấu được niềm vui khi họ tặng cho ông một bộ y phục và sách.
Trước khi đi vào đám đông, Đức Thánh Cha đã ký một hiệp ước đảm bảo rằng Loppiano sẽ luôn là nơi anh em.
Sau đó, Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón người già và người tàn tật. Ngài cũng không thể quên những em bé và chia sẻ với chúng một khoảnh khắc đặc biệt.
Với âm thanh của âm nhạc thăng hoa được hát bởi một dàn diễn viên đa dạng, Đức Thánh Cha lên máy bay trực thăng trở về Vatican, kết thúc chuyến viếng thăm ngắn ngủi nhưng mãnh liệt của ngài. Nguyễn Minh Sơn
369 11-05-2018