ĐGH Phanxicô: trả lời những thắc mắc là một phần quan trọng trong công việc của tôi
“Tôi muốn Giáo hội biết cách tham gia vào những cuộc đối thoại của người dân,và biết cách đối thoại,” Đức Thánh Cha Phanxicô.
Trả lời những câu hỏi và những cuộc phỏng vấn đưa ra là vấn đề “nguy cơ mục vụ,” Đức Thánh Cha Phanxicô nói ngài sẵn sàng chấp nhận, bởi vì đó là cách tốt nhất để biết và đáp ứng những mối quan tâm thực sự của mọi người.
“Tôi biết điều này có thể làm cho tôi dễ bị tổn thương, nhưng đó là một nguy cơ tôi muốn thực hiện,” Đức Thánh Cha viết trong phần giới thiệu một cuốn sách mới thu thập các bản ghi những cuộc hỏi - đáp mà ngài đã tổ chức trên khắp thế giới.
Bộ sưu tập tiếng Ý, “Adesso Fate le Vostre Domande,” được Cha Antonio Spadaro, linh mục Dòng Tên, tu chính và dự kiến ra mắt vào ngày 19 tháng Mười. Lời giới thiệu của Đức Thánh Cha được xuất bản trên tờ La Repubblica của Ý.
“Tôi muốn Giáo hội biết cách tham gia vào các cuộc đối thoại của người dân, biết cách đối thoại,” Đức Thánh Cha Phanxicô viết.
Mô hình là giải thích Tin Mừng về cuộc gặp gỡ Chúa phục sinh với các môn đệ trên đường tới Emmaus. “Những cuộc ‘phỏng vấn’ của Chúa với các môn đệ đang chùn bước,” ngài nói. “Đối với tôi, cuộc phỏng vấn là một phần của cuộc hội thoại mà Hội Thánh đang có những cuộc gặp gỡ với mọi người nam cũng như nữ hôm nay.”
Những cuộc phỏng vấn và các cuộc hỏi và đáp “luôn có giá trị mục vụ,” Đức Thánh Cha Phanxicô nói, và là một phần quan trọng trong sứ vụ của ngài, giống như một nhóm người tham dự Thánh Lễ buổi sáng của ngài hàng ngày.
Nhà nguyện Domus Sanctae Marthae, nơi ngài sống, “Hãy nói là giáo xứ của tôi. Tôi cần có sự giao tiếp với mọi người.”
Và, trong các cuộc phỏng vấn, các nhà báo thường đưa ra những câu hỏi có trong tâm trí của tín hữu, ngài nói.
Cuộc gặp gỡ thường xuyên nhất mà ngài phải trả lời các câu hỏi là các chuyến bay từ nước ngoài trở về Rome khi ngài tổ chức một cuộc họp báo với các nhà báo đi cùng với ngài.
“Ở đó, cũng vậy, trong những chuyến đi ấy, tôi thích nhìn vào mắt mọi người và trả lời những câu hỏi một cách chân thành,” ngài viết. “Tôi biết rằng tôi phải thận trọng, và tôi hy vọng như vậy. Tôi luôn luôn cầu nguyện Chúa Thánh Thần trước khi tôi bắt đầu lắng nghe những câu hỏi và trả lời.”
Những cuộc phỏng vấn yêu thích của ngài, ngài nói, là với các tờ báo, tạp chí nhỏ và gần gũi. “Ở đó, tôi cảm thấy thoải mái hơn,” Đức Thánh Cha nói. “Trong thực tế, trong những trường hợp đó tôi thực sự đang lắng nghe những câu hỏi và mối quan tâm của người dân nói chung. Tôi cố gắng trả lời một cách tự nhiên, trong một cuộc trò chuyện tôi hy vọng là dễ hiểu, chứ không phải với những công thức cứng nhắc.”
"Đối với tôi,” ngài nói, “những cuộc phỏng vấn là một cuộc đối thoại chứ không phải là một bài học.”
Ngay cả khi những câu hỏi được đưa trước, Đức Thánh Cha nói ngài không chuẩn bị những câu trả lời của mình. Nhìn người đặt câu hỏi và trả lời trực tiếp là rất quan trọng.
“Vâng, tôi sợ mình giải thích sai,” ngài nói. “Nhưng, tôi xin lặp lại, tôi muốn thực hiện nguy cơ mục vụ này.” Nguyễn Minh Sơn
1480 19-10-2017