ĐGH Phanxicô tuyên bố Thiếu nữ Alexia lên hàng đáng kính
Alexia González-Barros qua đời năm 1985 ở tuổi 14, sau 10 tháng bị bệnh nặng.
Nhiều người mô tả cô là một thiếu nữ vui vẻ và can đảm. Mọi người đều ngạc nhiên trước thái độ mà cô phải đối mặt với căn bệnh của mình.
Fr. Antonio Rodriguez De Rivera, Cáo thỉnh viên án kiện của Alexia:
“Tại một trong những bệnh viện, một nữ tu sỹ nhìn thấy Alexia đã cư xử tốt như thế nào; ‘Alexia, con can đảm làm sao!’ Và cô ấy trả lời; ‘Không đâu, Sr. Patro, chỉ là Chúa giúp con thôi.’”
Cha cô có một máy quay phim và tự làm một số bộ phim tự cho thấy sự vui vẻ của cô. Tuy nhiên, cô có một sự nhạy cảm đặc biệt và nhiều người đã nhờ cô giúp đỡ.
Fr. Antonio Rodriguez De Rivera, Cáo thỉnh viên án kiện của Alexia:
“Nhiều người trong bệnh viện đến thăm cô xin cô ấy cầu nguyện cho ý định của họ. Cuối cùng, có rất nhiều ý định mà cô ấy viết tất cả và để chúng vào một phong bì. Sau khi rước Minh Thánh, cô sẽ cầm phong bì thật chặt cầu nguyện cho những ý định đó.”
Với sắc lệnh này, Đức Thánh Cha công nhận đời sống gương mẫu của cô và đề nghị cô làm gương đức cho mọi người ở mọi lứa tuổi.
Fr. Antonio Rodriguez De Rivera, Cáo thỉnh viên án kiện của Alexia:
“Tốt đẹp thay Đức Thánh Cha đã chấp thuận sắc lệnh này cùng với nhửng sắc lệnh trước vài tháng khi Thượng Hội Đồng Giám Mục sẽ được tổ chức vào tháng Mười. Điều này là bởi vì nó cho thấy những người trẻ tuổi mà họ có thể thánh. Trong ba sắc lệnh còn lại, hai là từ Ý, một người 23 tuổi và một người khác15 tuổi.”
Việc công nhận “đức anh hùng” là một bước quan trọng trong quá trình phong chân phước. Bây giờ, cáo thỉnh viên phải trình bày một phép lạ do sự can thiệp của Alexia cho cô để được phong chân phước. Nguyễn Minh Sơn
412 21-07-2018