Sidebar

Chúa Nhật

27.04.2025

Đổi mới con Chúa ơi!

image0-18


Lạy Chúa,

Chúa thật là luôn biết cách sử dụng những thứ đã hư nát hay cần được loại bỏ, rồi Chúa đổi mới chúng trở thành những gì thật đẹp lạ. Như những cụm mây đen làm xấu cả một nền trời, Chúa biến nó thành những hạt mưa rơi, tưới mát cho nhân gian cõi trần. Như những con sâu ngổn ngang thấy sợ, Chúa lại khiến nó trở thành những chú bướm thật đẹp đủ sắc đủ màu. Như một hạt giống đã thối nát, Chúa lại khiến nó được đâm trồi nảy mọc cho một sự sống tươi mới hơn.

Thì lạy Chúa, con nhìn lại bản thân mình. Con cũng chẳng khác gì cái cụm mây đen. Con cũng như con sâu bướm, như một hạt giống đã thối nát mất rồi. Chúa dùng con cách nào đi Chúa ơi. Chúa đổi mới con cách nào đi Chúa hỡi. Con tin và hiểu rằng Chúa sẽ không lãng phí con đâu. Chúa đã có kế hoạch để sử dụng con cho điều gì đó cũng rất là tuyệt vời.

Vì vậy, trong tay Ngài, con dâng Chúa nhé đời con.

Tác giả: Thérèse Hạt Cát

97    21-03-2025