
Không ai mong muốn bạn bè mình rơi xuống vực thẳm và bị dồn vào chỗ chết. Nếu người thân yêu của họ phải chịu đựng nỗi đau đớn kinh hoàng của một vụ đắm tàu, họ mong muốn những người thân yêu đó đến được bờ an toàn, được cứu thoát và tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc. Vì vậy, đối với bạn bè, điều chúng ta mong muốn là điều tốt đẹp nhất, chứ không phải là điều tai hại nhất.
Giờ đây, bất cứ ai chết trong tội trọng sẽ phải chịu đựng sự dữ lớn nhất, đó là hỏa ngục, nơi họ phải chịu đựng nỗi bất hạnh vô cùng cùng với những hình phạt khủng khiếp và bất tận, bao gồm cả việc phải xa cách Thiên Chúa mãi mãi. Trong khi đó, bất cứ ai chết sau khi đã được tha thứ tội trọng thì sẽ được cứu độ. Nghĩa là, trực tiếp hoặc sau khi qua luyện ngục, họ sẽ lên thiên đàng, đó là điều tốt đẹp nhất của chúng ta. Trên thiên đàng, họ được an hưởng niềm vui cùng với niềm hạnh phúc vô biên và vĩnh cửu.
Đồng thời, chúng ta biết rằng trái tim con người yếu đuối và mỏng manh, dễ sa đà vào tội lỗi và dễ phạm tội. Hơn nữa, những cám dỗ làm điều xấu thường xuyên và đôi khi rất mạnh mẽ, khiến chúng ta dễ dàng mắc vào tội trọng. Thực tế, ai cũng thấy rõ ràng rằng có rất nhiều tội trọng đã phạm trên hành tinh này. Đó là một vết nhơ đen tối lan rộng khắp thế giới. Do đó, rất có thể tất cả chúng ta đều có những người bạn mắc phải những tội trọng chưa được tha thứ. Nếu họ chết trong tình trạng này, họ sẽ bị kết án vĩnh viễn. Vì vậy, điều rất quan trọng là những tội trọng của họ được tha thứ trước khi họ qua đời, dù là đột ngột hay không.
Vì tội trọng được tha thứ trong Bí tích Giải Tội, và vì Thiên Chúa luôn sẵn lòng tha thứ tội lỗi trong bí tích thánh thiện này, dù chúng có nghiêm trọng đến đâu, nên một trong những điều tốt đẹp nhất chúng ta có thể làm cho bạn bè mình là giúp họ đi xưng tội.
Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo, số 1452, dạy rằng việc ăn năn tội cách trọn vẹn sẽ đem lại ơn tha thứ các tội trọng nếu nó bao gồm quyết tâm mạnh mẽ đi xưng tội càng sớm càng tốt. Vì vậy, để có được sự ăn năn sám hối trọn vẹn, người ta không chỉ cần đau buồn vì tội lỗi của mình và mục đích - ít nhất là ngầm hiểu - không tái phạm tội, mà còn cần phải có mối liên hệ với Bí tích Giải Tội, qua đó chúng ta xưng thú những tội trọng mà chúng ta còn vướng mắc.
Về phần mình, số 1497 của Sách Giáo lý cũng khẳng định: “Việc xưng thú cá nhân và xưng thú tất cả các tội trọng, tiếp theo là việc xá giải, là phương thức thông thường duy nhất để lãnh nhận ơn giao hòa với Thiên Chúa và với Hội Thánh.”
Vì vậy, rõ ràng là bất cứ ai muốn đóng cửa hỏa ngục và mở cửa thiên đàng cho những người bạn đang sống trong tội trọng, đều muốn họ xưng thú tội trọng của mình.
Vậy nên, trong cuộc sống trần thế này, việc thực hiện bước nhảy vọt vĩ đại, bao la từ hỏa ngục, sự dữ cao nhất, vốn gần như trong tầm tay, đến chỗ đặt mình bên cạnh những cánh cổng đã mở của sự thiện cao nhất, thiên đàng, là một trong những điều kỳ diệu nhất cho sự hiện hữu của con người, và là nguồn vui, cũng như sự bình an lớn lao.
Cũng cần lưu ý rằng chúng ta không nên trì hoãn việc đáp lại lời mời gọi xưng thú tội trọng, vì nhiều lý do. Thứ nhất, để chúng ta có thể chuyển từ tình trạng hiện tại là kẻ thù của Thiên Chúa sang trở thành bạn hữu của Người! Thứ hai, vì nếu cái chết đột ngột xảy ra khi một người đang phạm tội trọng, người đó sẽ bị kết án. Sẽ thật dại dột nếu không tận dụng cơ hội để được tha thứ tội lỗi, luôn chần chừ trì hoãn, vì điều đó có thể sẽ không bao giờ đến. Hơn nữa, nếu thay vì thanh tẩy tâm hồn, người ta lại thêm tội lỗi, tích tụ và chất đống sự bừa bộn, thì việc đoạn tuyệt với tội lỗi có thể trở nên khó khăn hơn. Bởi vì cắt đứt một sợi dây đơn lẻ thì dễ hơn là một dây thừng với nhiều sợi.
Hơn nữa, việc xưng tội mang lại cho chúng ta ân sủng đặc biệt, một sự trợ giúp quan trọng, để tránh rơi vào những tội lỗi mà chúng ta đã xưng thú. Trong khi đó, những tội lỗi chưa được xưng thú sẽ làm tăng khuynh hướng phạm tội trở lại, khiến bản thân chúng ta càng thêm ô uế.
Một người cũng có thể không mắc tội trọng. Nhưng trong trường hợp này, thật là một dấu hiệu của sự quan tâm, một cử chỉ chu đáo hướng về Chúa, đặc biệt là trong Mùa Vọng hoặc Mùa Chay, khi chúng ta chuẩn bị cho Giáng Sinh và Phục Sinh, để rước lễ tốt hơn, và cũng để thanh tẩy ngôi nhà tâm hồn và trang hoàng chúng bằng Bí tích Giải Tội, làm cho chúng trở nên tinh tuyền và xinh đẹp hơn, để Đấng Chí Thánh, Chúa Kitô trong Bí tích Thánh Thể, có thể cảm thấy thoải mái hơn khi ngự vào.
Những người yêu nhau hiểu rất rõ điều này, bởi vì để gặp nhau, họ chuẩn bị bản thân, chăm sóc ngoại hình, nước hoa, ăn mặc đẹp và những chi tiết làm cho cuộc sống của người kia dễ chịu hơn, và điều này chỉ vì một lý do rất đơn giản: vì họ yêu nhau!
Tác giả: Lm. José María Montiu de Nuix – Nguồn: Exaudi (03/12/2025)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên