Sidebar

Thứ Sáu
26.04.2024

Dòng Kitô Vua : Thánh Lễ tuyên khấn

           Có thể nói, hôm nay, Thứ Sáu ngày 6 tháng 7 năm 2018 là ngày vui, ngày hồng ân của Hội Dòng Kitô Vua (Vĩnh Long), đơn giản vì hôm nay Hội Dòng hân hoan đón thêm 1 thành viên mới. Nói như thế bởi lẽ không cần nói nhiều lời, sau biến cố năm 1975, Dòng Kitô Vua phải chật vật với sự hiện diện của mình và đặc biệt chật vật với ơn gọi. Cũng dễ hiểu bởi lẽ nhiều người vẫn chọn những dòng lớn để dấn thân chứ ít tìm đến những dòng nhỏ và ơn gọi ít như Kitô Vua.

           9 g 00 sáng nay, tại nhà nguyện Hội Dòng Kitô Vua, Thánh Lễ tuyên khấn được bắt đầu cách long trọng và sốt sắng.

           Tâm tình vui mừng hân hoan này cũng chính là tâm tình mà Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai – Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long – chủ tế Thánh Lễ tuyên khấn hôm nay ngỏ với cộng đoàn. Kèm theo tâm tình vui mừng, Đức Cha cũng xin cộng đoàn cầu nguyện để cho Dòng Kitô Vua được phát triển : “Chúng ta tụ họp nhau nơi đây trong ngôi nhà thờ này để tạ ơn Thiên Chúa. Tham dự Thánh Lễ này, chúng ta tham dự nghi thức tuyên khấn. Chúng ta cầu nguyện cho Hội Dòng Kito Vua có thêm nhiều ơn gọi vì thật sự sau 40 năm nay, ơn gọi Dòng Kito Vua giảm sút, chúng ta cầu nguyện cho Hội Dòng Kitô Vua đi theo Hội Dòng, để làm phát triển Nước Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho anh em tuyên khấn, lập lại lời khấn. Cầu nguyện cho anh em này trung thành với ơn gọi đi theo Chúa suốt đời, phục vụ Chúa và Giáo Hội của Chúa”.

           Cùng hiệp thông với Đức Cha Phêrô có một số Cha trong Giáo Phận cũng như có tương quan với Hội Dòng.

           Trong bài chia sẻ, Đức Cha Phêrô ngỏ với cộng đoàn :

           Anh chị em thân mến ! Qua bài Phúc Âm chúng ta vừa nghe, tôi muốn chia sẻ câu nói của Chúa Giêsu có nhiều ý nghĩa : Ta muốn lòng nhân chứ không cần lễ tế.

Chúa Giêsu nói câu này vào thời điểm nào ? Thưa Chúa Giêsu nói câu này trên bàn ăn với những người thu thuế và tội lỗi. Ta muốn lòng nhân chứ không cần lễ tế.

Khi thấy Chúa Giêsu ngồi ăn với các người đó nên họ nói với các môn đệ của Chúa Giêsu tại sao thầy của các ông ngồi ăn với người thu thuế và tội lỗi. Chúa Giêsu nghe câu nói đó và Chúa Giêsu nói, trả lời  câu này : Các anh hãy đi và thực hiện câu này : Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế.

Đây là câu nói của tiên tri Hôsê và Chúa Giêsu đã trích dẫn câu này. Câu nói này diễn tả đúng hành động của Chúa Giêsu, câu nói này thể hiện sự ưu tiên của tình yêu hơn bất kỳ điều răn nào khác. Câu nói này là quy luật của Kitô giáo.

Trong thực tế, Chúa Giêsu nói thái độ Thiên Chúa mong đợi nơi con người chúng ta thái độ đó là với bất kỳ người nào quan trọng nhất vẫn là tình yêu. Lời của vị tiên tri thể hiện tình yêu của Thiên Chúa, lời này được ghi chép và công bố trong Kinh Thánh mà hôm nay ta có dịp nghe nhắc đến.

Với Kitô hữu thì tình yêu là định luật cơ bản, là tiêu chuẩn, chương trình hành động của cuộc đời mình. Tình yêu phải thắng thế so với các điều răn khác. Với Kitô hữu chúng ta, tình yêu tha nhân là nền tảng vững chắc nhất trên đó ta xây dựng các quy tắc khác : Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế nghĩa là Chúa Giêsu muốn người Kitô hữu chúng ta sống tốt lòng thương xót vì đó là đặc tính của Thiên Chúa.

Với Chúa Giêsu, Thiên Chúa là người cha nhân từ với tất cả mọi người, Thiên Chúa ban ánh sáng, Thiên Chúa cho mưa rơi trên người tốt và người xấu ngang nhau bởi vì yêu thương mọi người cho nên Chúa Giêsu không sợ phải sống và sinh hoạt với người bị cho là tội lỗi, được cho là tội lỗi. Bởi vì qua cách sống đó, Chúa Giêsu cho họ biết Thiên Chúa cho họ thấy Thiên Chúa là ai ? Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót : Ta muốn lòng nhân chứ không cần hy tế.

Nếu không có tình yêu dành cho anh chị em thì việc anh chị em thờ phượng Chúa không đẹp lòng Chúa được. Chúa không chấp nhận lời cầu nguyện cũng không chấp nhận sự tham dự Thánh Lễ, hy lễ của anh chi em nếu không xuất phát từ trái tim đầy tình yêu đối với tất cả mọi người. Chắc anh chị em còn nhớ câu nói bài giảng trên núi. Chúa nói về việc dâng lễ tế như thế này : Nếu khi anh sắp dâng lễ trên bàn thờ mà nếu có chuyện bất bình với anh thì đi làm hòa với anh em đó đã rồi trở lại dâng Lễ vật của mình.

Những lời đó có ý nghĩa gì ? Những lời đó là sự thờ phượng làm hài lòng Thiên Chúa nhất đó là tình yêu với tha nhân. Tình yêu này là nền tảng việc thờ phượng Thiên Chúa và cũng có nghĩa là anh chị em chúng mình muốn dâng món quà của mình cho Cha của anh chị em trong khi chúng ta giận dữ người khác thì Thiên Chúa là Cha của anh chị em nói gì ? Chúa sẽ trả lời : Hãy đi làm hòa trước rồi rồi sau đó con sẽ đến dâng của Lễ cho Cha, con sẽ đến dâng điều gì mà con muốn.

Và còn hơn nữa, tình yêu không chỉ là nền tảng của Kito hữu mà còn là điều dẫn đến sự hiệp thông với Thiên Chúa. Đó là điều các thánh đã sống, và đó là những gì Kitô hữu đã sống. Đó là kinh nghiệm trong cuộc sống hàng ngày.

Kitô hữu đang giúp đỡ anh chị em của họ đặc biệt là những người có nhu cầu thì sự kết hợp của họ với Thiên Chúa và phát triển hơn và họ khám phá ra rằng trong tình yêu họ có được mối dây liên kết giữa họ với Thiên Chúa.

Chúa muốn lòng nhân chứ không cần của Lễ. Chúa muốn tình yêu chứ không phải quà cáp bên ngoài.

Anh em chúng con thân mến !Anh em dòng Kitô Vua thân mến ! Chúa muốn anh em đến với mọi người, đón nhận người dó dù cho họ là ai ? Người giàu có hay kẻ đói kém Người tốt lành hay người nguội lạnh. Người Công Giáo hay không Công Giáo. Hãy đến và đón nhận họ.

Châm ngôn đó của Chúa Giêsu cần thiết cho Hội Dòng Kitô Vua. Anh em đi theo Chúa thì anh em đón nhận người khác, cũng bắt chước Chúa Giêsu đã đón nhận . Đây là công việc không dễ dàng nên các anh em cần ơn Chúa, cần cầu nguyện.

Anh em cần tổ chức đời sống nội tâm của anh em cách nghiêm chỉnh. Chúa cần nhận biết, Chúa cần nội tâm hơn nghi lễ bề ngoài. Sáng trưa chiều tối trong suốt ngày cà suốt đời phải kiểm điểm và cầu xin không ngừng.

Các anh em có gánh nặng mà anh em phải gánh lấy. Thật vậy, có nhiều gánh nặng mà anh em phải mang như là tuân giữ các lời khấn khó nghèo, khiết tịnh, vâng lời. Những lời khấn này xem ra không nặng nhưng nó sẽ nặng đối với ý riêng của anh em và đối với lời nói và sự tự do của các anh em.

Trong cá trường hợp như thế, anh em tìm cách trú ẩn nơi Chúa vì Chúa không bao giờ từ chối anh em. Hãy sống nội tâm chứ đừng sống dáng vẻ bên ngoài. Cách sống bên ngoài không thích hợp đời tu.

Chúng ta cầu nguyện cho Dòng Kitô Vua và cho anh em tuyên khấn và anh em khấn lại tin tưởng vào Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót. Có một đức tin và một đức mến biết thương xót anh em và những người bên cạnh. Xin Chúa giúp các an hem tu sĩ Kitô Vua biết hướng về Chúa vì chỉ có mình Chúa giúp anh em tha thứ và đến với những người trễ nãi. Chỉ mình Chúa mới giúp cho anh em theo Chúa và phát triển hội dòng.

           Sau bài giảng của Đức Cha là nghi thức tuyên khấn. 

           Tập sư giới thiệu với Đức Cha Thầy Phêrô Trần Nhật Minh và sau đó Đức Cha thỉnh vấn tập sinh và nghi thức khấn dòng được bắt đầu.

           Sau lời nguyện hiệp Lễ, Thầy Bề Trên Hội Dòng Kitô Vua ngỏ tâm tình cảm ơn Đức Cha, Đức Ông và quý Cha Hạt Trưởng, quý Cha và quý Dì Mến Thánh Giá Cái Mơn, Cái Nhum, Chúa Chiên Lành và Saint Paul cũng như quý khách gần xa. Cách riêng, Thầy cảm ơn Đức Ông đã đến giảng tĩnh tâm cho Hội Dòng. Thầy cũng không quên cảm ơn Cha Sở Cái Nhum và hai Cha Phó, Cha sở Thạnh Phú, anh chị em giáo dân Chợ Lách.

           Thầy cảm ơn giáo xứ Tân Châu đã đến từ Vũng Tàu và ca đoàn Fatima Vĩnh Long.

           Và 2 lẵng hoa tươi Hội Dòng gửi đến Đức Cha và Đức Ông gói ghém tất cả tâm tình của cộng đoàn lên Đức Ông và Đức Cha.

           Thánh Lễ tuyên khấn của Hội Dòng Kitô Vua đã khép lại trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Nguyện xin ơn Chúa thêm ơn cho Hội Dòng để ngày mỗi ngày Hội Dòng có nhiều ơn gọi hơn.
img1925300x200
img1950300x200
img1952300x200
img1972300x200

img1983300x200

img1984300x200
img19942780x405
img2018300x200
img2020300x200
img2023300x200



































3672658421721299897284077373820138350444544n1

       











   

 

 

 

 

1565    07-07-2018