Sidebar

Thứ Ba
23.04.2024

Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn : Lễ An Táng Dì Anna Nguyễn Thị Kim Anh

Lễ An Táng Dì Anna Nguyễn Thị Kim Anh

 

Họp nhau bên Bàn tiệc Thánh Thể vào 9 giờ sáng hôm nay. Chúng ta dâng lên Thiên Chúa của lễ là Dì Anna, trọn cuộc đời của Dì đã tận hiến cho Đức Kitô. Trong Thánh lễ cuối đời của Dì Anna hôm nay, chúng ta cùng chung tâm tình tạ ơn Chúa với Dì để tiển biệt Dì lần cuối.

Dì Anna Nguyễn Thị Kim Anh sinh ngày 6 tháng 10 năm 1948, tại họ đạo Cái Mơn – Huyên Chợ Lách – Tỉnh Bến Tre. Dì dâng mình cho Chúa nơi Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn năm 19 tuổi, và Khấn Dòng được 49 năm. Cuộc đời tận hiến, Dì Anna đã phục vụ họ đạo Cù Lao Dài, Tam Bình, giúp Tiểu Chủng viện Vĩnh Long 10 năm, Trụ sở Phú Nhuận, Trụ sở Bãi Dâu- Vũng Tàu, những năm còn lại Dì phục vụ tại Nhà Mẹ Hội Dòng.

Đời dâng hiến, Dì đã khiêm tốn, âm thầm phục vụ bằng cả tâm lực của mình. Cách đây nhiều năm Dì được chia sẻ chén đắng với Đức Kitô qua chứng bệnh siêu vi gan. Biết mình mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, Dì Anna lo chữa trị nhưng vẫn phục vụ theo sức của mình. Cách đây 1 tháng khi biết sức khỏe cạn kiệt, Dì Anna xin về Nhà Hưu, nơi đây Dì trong tư thế sẵn sàng đón đợi Chúa đến. Sau khi đón nhận hồng ân Toàn xá mừng 350 năm thành lập Dòng MTG và lãnh nhận các Bí tích sau hết, Dì Anna đã êm ái nghỉ an trong Chúa vào lúc 4g sáng ngày 16/8 vừa qua, kết thúc 71 năm hành trình dương thế.

Cách đây 49 năm, Dì Anna đã phủ phục trước Bàn Thờ để nói lời Giao ước thánh. Và hôm nay, Dì thật hạnh phúc nằm giữa lòng Nguyện Đường vì đã thành toàn nguyện ước, đã diện kiến với Đấng mà suốt cuộc đời Dì hằng khắc khoải chờ mong.Trong Thánh lễ cuối đời của Dì Anna hôm nay, chúng ta cùng hiệp ý tạ ơn Chúa với Dì. Tạ ơn Chúa đã thương ban cho Dì hồng ân sự sống, được làm con Chúa, được Chúa yêu thương chọn gọi và dìu dẫn Dì suốt đoạn đường 71 năm trên chốn trần ai. Vốn mang thân xác mỏng giòn của phận người, chắc chắn Dì Anna còn nhiều thiếu sót. Chúng ta nguyện xin Thiên Chúa là Đấng giàu lòng bao dung, thứ tha những vướng mắc của Dì và sớm ban thưởng hạnh phúc Quê Trời cho Dì Anna.

Trong Thánh Lễ hôm nay Cha Tuyên Uý Gioan Baotixita Lê Đình Bạch chủ tế và một số quý Cha đồng tế. Với tâm tình trong bài giảng lễ hôm nay Cha đã khơi lên đời sống phục vụ của Dì. Cha nói: Với người đời thì Dì Anna không để lại danh tiếng gì, nhưng đối với Chúa thì Dì đã lại tiếng qua đời sống âm thầm phục vụ. Dì đã sống trọn lời đoan hứa với Chúa 49 năm khi Dì tuyên hứa với Chúa. Nhìn vào chiếc quan tài của Dì Anna, mỗi người chúng ta cũng hãy nhìn lại chính mình, xem mình có như người đầy tớ tay cầm đem cháy sáng chờ chủ trở về không? Dì Anna đã sẵn sàng như người đầy tớ luôn cầm đèn cháy sáng chờ đợi chủ về bất cứ lúc nào. Dì đã âm thầm phục vụ nhiều lúc quên cả chính bản thân mình cũng như quên đi căn bệnh của mình. Nhưng phần thưởng cuối đời mà Chúa ban cho Dì là được lãnh nhận ơn toàn xá ngày 14.07 vừa qua khi Hội Dòng khai mạc mừng 350 năm Dòng Mến Thánh Giá được khai sinh trên đất Việt.

Với thân phận yếu đuối của con người của con người, chúng ta cầu xin Chúa thương tha thứ những gì mà Dì Anna đã vấp phạm, để Dì sớm về gặp Đấng mà hơn 70 qua Dì mong đợi. Chúng ta cũng xin Dì cầu cùng Chúa cho chúng ta cũng tỉnh thức và sẵn sàng như người đầy tớ trung thành chờ đợi chủ trở về. Xin Dì cũng thương cầu nguyện cho Hội Dòng.

Hình ảnh:

IMG

IMG 3303

IMG 3307

IMG 3309

IMG 3310

IMG 3313

IMG 3315

IMG 3318

 

 

 

IMG 3320

 

IMG 3322

 

IMG 3327

 

IMG 3332

 

IMG 3334

 

IMG 3335

 

IMG 3338

 

IMG 3339

 

IMG 3341

 

IMG 3343

 

IMG 3345

 

IMG 3346

 

IMG 3350

 

IMG 3352

 

IMG 3353

 

IMG 3356

 

IMG 3358

IMG 3360

1574    18-08-2019