Sidebar

Thứ Năm
25.04.2024

Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn : Thánh Lễ an táng nữ tu Lucia Lê Thị Xinh

            Bao năm miệt mài, tay vẫn trắng tay, con không có gì tiến dâng lên Ngài

            Lạy Chúa, con có tấm linh hồn này, vướng bụi đời nên đắng cay

            Tha thiết ăn năn tội tình, vững tin Ngài sẽ hồi sinh ...

            Tâm tình của bài hát này có lẽ cũng là tâm tình của Dì Lucia Lê Thị Xinh dâng lên Chúa trong lúc lâm chung và cũng như Thánh Lễ cuối cùng với chị em Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn. Và, chị em trong Hội Dòng, với tất cả tình thương mến cũng như lòng biết ơn mà Dì Lucia đã chia sẻ với Hội Dòng trong 69 năm tận hiến trong Dòng trong tư cách là nữ tu của Mến Thánh Giá.

            Và, đặc biệt, trong những năm cuối đời, với căn bệnh ung thư, Dì Lucia đã kết hợp mật thiết hơn với mầu nhiệm Thập Giá và cùng vác Thánh Giá với Chúa ơn trong tình yêu mà Dì đã trọn đời tuyên khấn.

            Cả cuộc đời với 93 năm làm người và 69 năm là nữ tu, Dì cũng như mọi người có liên hệ cách này hay cách khác cũng chỉ biết dâng lên Chúa lời tạ ơn.

            Với khả năng và hồng ân, nhiều năm trời, trong tư cách là người chịu trách nhiện Ký Lục, Dì đã hoàn thành nhiệm vụ. Và, đặc biệt, nhiệm kỳ 4 năm khởi đi từ năm 1990, Dì trong trọng trách là Phó Bề Trên Dì cũng đã phục vụ như đã từng phục vụ và mãi mãi phục vụ cho đến ngày tàn sức kiệt.

            Trọn niềm tín thác vào Chúa và nhất là giữ trọn vẹn đời tu như mẫu mực cho các em sau này, Dì luôn luôn giữ trọn luật Dòng với lòng yêu mến và nhất là bình an chờ ngày kết hợp với Đấng Tình Quân.

            9 g 00 sáng hôm nay, Thứ Hai ngày 20 tháng 5 năm 2019, Cha Quản Hạt G. B. Lê Đình Bạch cũng là Cha Tuyên Úy của Hội Dòng MTG Cái Mơn đã chủ tế Thánh Lễ tạ ơn cuối cùng với Dì Lucia. Bên cạnh Cha G. B. có nhiều Cha khác nữa cùng gốc Cái Mơn với Dì và có mối tương quan gần gũi với Dì hay những nơi Dì đã phục vụ.

            Trong bài chia sẻ, Cha G. B. rất ngắn gọn để nói về cuộc đời khiêm nhường và âm thầm phục vụ củ Dì Lucia và Cha cũng nói rằng tất cả ở tâm hồn chứ không phải là bề ngoài để từ đó Cha gởi thông điệp đến cho những người còn ở lại nhìn và noi gương khiêm hạ của Dì Lucia.

            Sau Thánh Lễ, chị em tiễn đưa Dì Lucia đến phần đất Thánh để hợp đoàn với những chị em đi trước và chờ ngày Phục Sinh với Đức Kitô. Chắc chắn trong thân phận làm người, Dì Lucia không tránh khỏi thiếu sót và vì thế chúng ta cùng tiếp tục cầu nguyện để xin Chúa dủ lòng thương xót và cho Dì Lucia mau hưởng Nhan Thánh Chúa. Và, khi gần Chúa, xin Dì thương cầu nguyện cho Giáo Phận và Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn.

 
img1655

img1657
img1650

img1659

img1661
img1669
img1676

img16791
img16861

img1687
img1694
img1695
img1698
img1701


img1703















        

 

1867    20-05-2019