Sidebar

Thứ Sáu
29.03.2024

Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum : Khóa tìm hiểu ơn gọi

            Để có những ơn gọi trong tương lai, nhiều Hội Dòng đã mở khóa tìm hiểu ơn gọi để cho các em tiếp cận, tìm hiểu cũng như hình dung ra một chút gì đó cho ơn gọi đặc biệt của Hội Thánh. Với tâm tình đó, Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum (Giáo Phận Vĩnh Long) đã không quên tổ chức những ngày đặc biệt dành cho những tâm hồn khao khát sống kết hợp mật thiết với Chúa trong đời dâng hiến.

            Trong 3 ngày (10-11-12/6/2019) các em từ nhiều họ đạo đã về với Nhà Mẹ của Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum để dự khóa tìm hiểu này.

            Chủ đề của những ngày này đó là “Ra khơi cùng Đức Kito6”.

            Cùng với chủ đề và theo sát chủ đề, có những bài múa khởi động rất sôi động để cho những ngày này không có gì là căng thẳng. Sau những lần khởi động đầu giờ, các em đi vào chương trình chính do Ban Tổ Chức đề ra. Các em được lắng nghe về sứ mạng của Hội Dòng và một chút gì đó thoáng qua về ý nghĩa của ơn gọi mà các em đang khao khát. Đặc biệt, các em được giải đáp những thắc mắc, tâm tư của các em về ơn gọi. Tâm tư đặt ra nhiều nhất có lẽ là : “Thưa Cha, con đi tu mà cha mẹ con không muốn, ông bà con không muốn ...”.kế đó là “những khó khăn trong khi sống đời ơn gọi ...”

            Chương trình trong 3 ngày này gói ghém cho các em cơ bản về lối sống chung nghĩa là cùng chung với nhau dọn dẹp, chia sẻ công việc, chia sẻ trách nhiệm ... Những trò chơi, thi đua đã góp thêm niềm vui cho các em.

            Điểm vui nhất và khuấy động có lẽ là ẩm thực miệt vườn do một số Dì đảm trách. Cũng trà sữa, cũng sương sa hột lựu ... được quý Dì làm rất ngon. Dĩ nhiên không ngon bằng tiệm nhưng chắc chắc sạch sẽ và chất lượng hơn khi mua ở ... bên ngoài.

            Trong 3 ngày này, các em rất hân hạnh chào đó sự hiện diện của Dì Tổng Phụ Trách Dì Anê Trần Thị Loan và Cha Sở Gioan Phạm Hữu Diện. Cùng với những lời tốt đẹp đến từ Cha Sở Gioan có Cha Phêrô Nguyễn Thanh Tùng (Cha Phó Cái Nhum) và một Cha khác nữa.

            Tạ ơn Chúa vì tất cả là hồng ân !

            3 ngày trôi qua thật nhanh nhưng cũng đã để lại trong lòng các em những hình ảnh, ấn tượng đẹp về đời tu, về ơn gọi và nhất là về Hội Dòng. Như lời Cha giảng nói : “Ước gì 5, 10 năm sau Cha sẽ thấy chúng con khấn Dòng tại ngôi Nhà Thờ của Hội Dòng bắt đầu khởi công xây dựng. Chúa không bao giờ bỏ những ai bước theo Chúa, chỉ có những người không có lòng yêu mến đủ thì sẽ không tu thôi. Xấu xấu như Cha, dốt dốt như Cha còn tu được thì chúng con cứ an tâm ...”

      img9239 
img92491
img9255
img9258
img92581
img93004
img93000
img9309
img930712

img92551img93005

img930812
img93001img93003
img93061img93051







    

 

 

 

2831    13-06-2019