Sidebar

Thứ Sáu
29.03.2024

Dòng MTG Cái Nhum : Thánh Lễ an táng nữ tu Maria Trần Thị Hiền

Dòng MTG Cái Nhum : Thánh Lễ an táng nữ tu Maria Trần Thị Hiền


 

 Niềm vui của những ngày chuần bị mừng Đại lễ Giáng Sinh đang lấp lánh trong con tim nhân loại, phụng vụ ngân vang lên tâm tình mong đợi Con Thiên Chúa giáng trần. Chúa  Ngôi Hai đến trần gian để đem ơn cứu rỗi qua việc mang lấy kiếp phận con người hầu giao hòa con người với Thiên Chúa, và con người nhờ ơn cứu rỗi sẽ được giống như Chúa Con, được về nơi vinh phúc sau khi kết thúc cuộc đời trần thế này.

Hòa trong tâm tình đó, Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum chúng con xin hiệp dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho linh hồn Dì Maria Trần Thị Hiền, một người chị em của chúng con vừa từ biệt cõi trần để đến nơi mà Ngôi Hai Thiên Chúa hứa dọn sẵn chỗ khi Người đến trần gian nầy. 

Maria Trần Thị Hiền được sinh ra trong ân tình thánh của Thiên Chúa vào ngày 07.01.1931 tại xã Long Thới, huyện Chợ Lách. Năm 16 tuổi Dì dâng mình cho Chúa trong Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum, và 7 năm sau đó Dì dâng lời thề hứa đầu tiên bước theo dấu chân Thầy Chí Thánh Giêsu.  Trải qua một kiếp người với 88 tuổi đời và 65 năm tận hiến Dì đã sống ở Nhà Dòng và phục vụ tại các Họ đạo như: Cái Nhum, Hàm Luông, Thủ Thể, Long Hiệp, Phú Phụng, Hòa Long, Tân Lợi, An Hiệp Cầu Đôi, và đây là nơi cuối cùng Dì phục vụ trước khi về Nhà Mẹ năm 1993. Ngày 19 tháng 12 năm 2019 Dì được Chúa gọi về trong an bình như một cuộc trở về của người con sau những tháng ngày xa rời quê hương yêu dấu..

Với tính tình hiền lành, thầm lặng, Dì Maria đã trải qua cuộc đời hiến dâng và phục vụ với những vui buồn, sướng khổ, những thử thách, khó khăn … nhưng Dì vẫn kiên trung đi trọn cuộc đời theo Chúa.  Chắc hẳn với khoảng thời gian dài tận hiến, Dì cũng không tránh khỏi những thiếu sót, lỗi lầm, nhưng những ngày tháng cuối đời chấp nhận những đau bệnh của tuổi già như thánh giá Chúa gởi đến, cho thấy Dì đã đạt được sự an bình. Trong thời gian hưu dưỡng Dì đã giúp đỡ các chị em lớn tuổi và tận dụng những giây phút sống thân tình với Chúa trong đời sống thiêng liêng cầu nguyện cho Hội Dòng và mọi người. Sức khỏe của Dì yếu dần theo thời gian nhưng chắc hẳn Dì đã luôn giữ trong tim mình ngọn đèn đức tin cháy sáng để sẵn sàng đi theo Chúa.  Xin Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh, Đấng mà Dì yêu mến, luôn đồng hành với Dì cho đến giờ phút cuối cùng ở đời nầy sẽ đón nhận Dì ở đời sau trên quê hương Vĩnh hằng.

Vào lúc 9g00 sáng thứ bảy 21/12/2019, thánh lễ cuối đời của Dì được diễn ra trong bầu khí trang nghiêm sốt sắng bên cạnh chị em trong Hội dòng và đông đảo con cháu trong gia đình đang thương nhớ. Hiệp dâng Thánh lễ có Cha Quản Hạt Gioan-Baotixita Lê Đình Bạch, Cha Tuyên Úy Hội dòng Gioan Phạm Hữu Diện, Cha Phó Phê rô Nguyễn Thanh Tùng và hai Cha gốc Cái Nhum: Cha Gioa-Baotixita Nguyễn Thành Bảo và Cha Micae Nguyễn hà Thiện Tâm.

Chị em Hội dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum chúng con và gia đình Dì Maria chân thành tri ân Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ và toàn thể quý Ông bà anh chị em đã hiệp lời cầu nguyện cho Dì Maria của chúng con. Xin thương tiếp lời cầu nguyện để Dì sớm ngày được hưởng nhan thánh Chúa.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1145    22-12-2019