Sidebar

Thứ Năm
25.04.2024

Đức Gioan-Phaolô I “không có gương mặt đau đớn” khi qua đời

 

Ngày 11 tháng 12 – 2017, trên trang mạng tiếng Ý của báo Vatican Insider, lần đầu tiên nữ tu Margherita Marin lên tiếng về cái chết của Đức Gioan-Phaolô I, nữ tu là người đầu tiên khám phá thi thể của ngài, xơ chống lại lý thuyết âm mưu cho rằng ngài có “gương mặt đau đớn khi chết”.

Năm nay nữ tu 76 tuổi, năm 1978 nữ tu 37 tuổi. Xơ là nữ tu trẻ nhất trong số bốn nữ tu Dòng Maria-Hài Đồng có nhiệm vụ lo các công việc hàng ngày  cho Đức Gioan-Phaolô I. Xơ lo tủ áo và ủi áo cho ngài.

Xơ Margherita kể, sáng 29 tháng 9 năm 1978, lúc 5h30 sáng, xơ thấy thi thể của ngài nằm trên giường, “hai tay để trên ngực, như người ngủ khi đọc sách”. Xơ kể thêm: “Ngài không có gương mặt đau đớn, ngài thanh thản với một nụ cười nhẹ như đang còn ngủ”, xơ xác nhận như thử ngài chết mà ngài không biết.

Theo xơ, hôm trước ngày ngài qua đời, ngài không có gì là bận rộn đặc biệt, xơ cho biết: “Ngài rất hòa nhập với vai trò mới và không có gì xem như bị đè bẹp dưới trách vụ lớn lao này. Ngài rất tin tưởng”. 

Các lý thuyết về cái chết của giáo hoàng

Gần bốn mươi năm sau, các tuyên bố khác nhau nói ngược lẫn nhau về cái chết của giáo hoàng Luciani. Các tin đồn cho rằng “giáo hoàng tươi cười” chết vì lo buồn dưới trách vụ nặng nề, chết vì bị đầu độc, nạn nhân của một âm mưu của các thành viên trong Giáo triều.

Ngày 7 tháng 11 vừa qua, bà Stefania Falasca, nữ ký giả Ý và là phó thỉnh cáo viên án phong thánh của Đức Gioan-Phaolô I đã phát hành quyển sách có tựa đề ‘Giáo hoàng Luciani, biên niên của một cái chết’ (Papa Luciani, cronaca di una morte). Trong quyển sách-điều tra này, tác giả dựa trên nhiều chứng từ trong đó có chứng từ của nữ tu Margherita, xơ phủ nhận các lý thuyết khác nhau về cái chết bất thình lình của giáo hoàng.

Hai ngày sau, ngày 9 tháng 11-2017, Đức Phanxicô đã công nhận các đức hạnh anh hùng của Đức Gioan-Phaolô I (1978), mở con đường phong chân phước. Triều giáo hoàng của Đức Gioan-Phaolô I rất ngắn, chỉ vỏn vẹn 33 ngày, đánh dấu bởi nụ cười muôn thuở và tính rất đơn sơ của ngài.

Marta An Nguyễn dịch

928    13-12-2017