GĐGPVL Hải Ngoại: Người làm vườn và những bông hoa
77Sáng nay ra vườn trước nhà nhìn những cây hoa tulips đã héo tàn mà tôi bỗng suy nghĩ...
Sáng nay ra vườn trước nhà nhìn những cây hoa tulips đã héo tàn mà tôi bỗng suy nghĩ...
Chia sẻ của các Cựu Chủng sinh Vĩnh Long về kỳ họp mặt lần thứ IV tại...
Bài chia sẻ này mang tính tổng hợp: Một chút chia sẻ tâm tình, một chút tường trình để anh em không tham dự được có thể biết được một số...
Viết về 2 lần bước vào “Ngôi Nhà Chủng Viện Thánh Philipphê Minh”.
Tên đầy đủ trong tiếng Pháp của ông là Guy Lesage. Tên tiếng Việt là Lê Huy Minh. Thật độc đáo khi tìm được một tên gọi như vậy....
Tựa đề này, xin mượn từ nhà văn Huy Phương. Nước Mỹ Lạnh Lùng là tên quyển sách đầu tiên tại hải ngoại của ông...
Hôm nay tình cờ lạc bước lên YouTube nghe lại được bài hát “Quê Hương” một sáng tác của nhạc sỹ Hoàng Giác với những ví von...
6 giờ 30 chiều thứ Ba 24/9, máy bay cất cánh từ Melbourne đưa chúng tôi đến Perth, thành phố lớn nhất của tiểu bang Tây Úc. Chuyến bay này dài 4 giờ...
07.30 sáng thứ năm 19/ 9, chiếc Boeing 787 của hãng hàng không American Airline nhẹ nhàng đáp xuống phi trường quốc tế Sydney. Trong những hành khách hôm nay là nhóm 10 anh em chúng tôi từ Minnesota....
Từ Sydney chúng tôi đáp chuyến bay đi Melbourne, thành phố này cách Sydney hơn 400 miles về...
Nhân đọc Đôi Dòng Suy Tư (http://giaophanvinhlong.net/doi-dong-suy-tu.html ) của sư huynh Nguyễn Toàn Đông, một CCSVL, ký ức của tôi về những ngày xưa tháng cũ bỗng dưng ùa...
Có nhã ý muốn mời anh em đừng quên mình là một Cựu Chủng Sinh (CCS). Chắc ai cũng đồng lòng chấp nhận. CCS hiểu theo nghĩa...
Con về thăm mẹ chiều nay Trưa hè nắng gắt gió lay bên thềm
Cuối tháng 11-2017, chúng tôi gồm 3 gia đình của anh em chúng tôi có dịp đi Tokyo một tuần. Hôm qua có người bạn gọi điện thoại hỏi rằng: có bài viết gì về chuyến du lịch vừa rồi không? Thật tình mà...
Thu Vấn Vương Ta đi trong nắng chiều thu ấy Xác lá vàng rơi nhuốm ngập đường Áo...
Đã có những cơn mưa nhè nhẹ, dai dẳng. Kèm theo là những cơn gió rì rào thưa thớt. Cái lạnh se se ngoài trời nghe...
Những ngày này, Houston đang gánh chịu những cơn mưa bão liên miên... Và đang để lại...
Hồi đó, lớp anh Út Luôn có anh Trưởng (tôi quên tên họ rồi).Anh là người hiền hoà; dung dị với mọi...
Chắc rằng khi đọc cái tiêu đề này nhiều người sẽ lầm bầm rằng: cái thằng dở hơi, làm vườn cực thấy ông bà chứ sướng ích gì mà gọi là thú vui!!! Dạ vâng (Dạ là tiếng...