Sidebar

Thứ Tư
24.04.2024

Giáo lý hình ảnh: Chúa nhật XXI Thường Niên - Năm B

 

Chủ đề: THEO CHÚA
Xin click vào đây để nhận file trình chiếu >>>

 

chua-nhat-xxi-thuong-nien-nam-b
“Chúng con sẽ đi đến với ai? Thầy mới có những lời ban sự sống” (Ga 6,68).

“Chúng con sẽ đi đến với ai? Thầy mới có những lời ban sự sống” (Ga 6,68).

I. PHẦN MỞ ĐẦU

1. Giới thiệu ảnh:

Hình ảnh thể hiện cảnh trò chuyện thân mật giữa Chúa Giêsu và một số môn đệ. Người nói gì, mời các bạn đứng để nghe đoạn Tin Mừng sau đây.  

2. PHÚC ÂM: (Ga 6,61-70)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng: “Lời này chói tai quá! Ai nghe được!” Tự biết rằng các môn đệ đang lẩm bẩm về chuyện ấy, Chúa Giêsu nói với họ: “Ðiều đó làm các con khó chịu ư? Vậy nếu các con thấy Con Người lên nơi đã ở trước thì sao? Chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì? Nhưng lời Ta nói với các con là thần trí và là sự sống. Nhưng trong các con có một số không tin”. Vì từ đầu Chúa Giêsu đã biết ai là những kẻ không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. Và Người nói: “Bởi đó, Ta bảo các con rằng: Không ai có thể đến với Ta, nếu không được Cha Ta ban cho”. Từ bấy giờ có nhiều môn đệ rút lui, không còn theo Người nữa. Chúa Giêsu liền nói với nhóm Mười Hai rằng: “Cả các con, các con có muốn bỏ đi không?” Simon Phêrô thưa Người: “Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con tin và chúng con biết rằng: Thầy là Ðấng Kitô Con Thiên Chúa”.

Đó là Lời Chúa. - Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

II. TRÌNH BÀY BỨC ẢNH

1. Phân tích hình ảnh: Các bạn thấy gì trong bức ảnh ?

· Hình ảnh gồm có những gì ?

+ Hình ảnh có tám người nam, núi đồi, biển, cây cối, thuyền, lưới, …

+ Hình cho thấy đây là cảnh buổi chiều, trên bờ biển.

· Nhân vật đang làm gì ?

+ Người mặc mặc áo trắng là Chúa Giêsu, đang ngồi. Tay phải đang giơ ra, tay trái đang để trên đùi.

+ Những người còn lại là các môn đệ, đang hướng nhìn về Chúa Giêsu và lắng nghe Người.

2. Hình ảnh đánh động con người: Bạn thích gì trong bức ảnh ?

· Khi xem bức ảnh này, các bạn cảm thấy thế nào ?

+ Vui, buồn, yêu hay ghét, sợ hay thích ?

· Các bạn thấy điều gì đang xảy ra ?

+ Sau khi nghe về mầu nhiệm Thánh Thể, một số môn đệ đã rời bỏ Chúa Giêsu. Người biết rõ điều đó và nói: “Ta bảo các con rằng: Không ai có thể đến với Ta, nếu không được Cha Ta ban cho”. Khi chỉ còn lại nhóm mười hai, Chúa Giêsu liền nói rằng: “Cả các con, các con có muốn bỏ đi không ?” Simon Phêrô thưa Người: “Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con tin và chúng con biết rằng: Thầy là Ðấng Kitô Con Thiên Chúa.”

· Hình ảnh đánh động bạn như thế nào ?

+ Chúa Giêsu đã yêu thương chọn gọi và Người yêu thương đến cùng. Nhìn lại chính mình, tình yêu của tôi dành cho Chúa như thế nào ? Tôi đã thật sự yêu Người hay tôi vẫn chối bỏ Người ?

3. Hình ảnh cho Giáo lý: Hình muốn nói lên điều gì ?

· Trò chơi: “Vạch lá tìm sâu”

o Chuẩn bị:

- Câu Lời Chúa: “Chúng con sẽ đi đến với ai? Thầy mới có những lời ban sự sống” (Ga 6,68).

- Trao cho mỗi đội một phong bì gồm có: một tờ giấy in 8 câu Lời Chúa, trong đó có 1 câu đúng và 7 câu sai. Mỗi câu chỉ khác với câu đúng một từ. Ví dụ:

1. “Vài người sẽ đi đến với ai ? Thầy mới có những lời ban sự sống” (Ga 6,68).

2. “Chúng con sẽ chạy đến với ai ? Thầy mới có những lời ban sự sống” (Ga 6,68).

3. “Chúng con sẽ đi lên với ai ? Thầy mới có những lời ban sự sống” (Ga 6,68).

4. “Chúng con sẽ đi đến với người khác ? Thầy mới có những lời ban sự sống” (Ga 6,68).

5. “Chúng con sẽ đi đến với ai ? Họ mới có những lời ban sự sống” (Ga 6,68).

6. “Chúng con sẽ đi đến với ai? Thầy mới có vàng bạc ban sự sống” (Ga 6,68).

7. “Chúng con sẽ đi đến với ai? Thầy mới có những lời cho sự sống” (Ga 6,68).

8. “Chúng con sẽ đi đến với ai? Thầy mới có những lời ban ánh sáng” (Ga 6,68).

o Cách chơi: Chia lớp thành nhiều đội, tùy số lượng. Trong thời gian quy định (3-5 phút), mỗi đội sẽ tìm câu đúng và chỉ ra từ sai trong các câu còn lại. Đội nào đúng thì thắng.

· Nhấn mạnh đến câu Lời Chúa nhằm làm các em nhớ và thuộc.

· Qua hình ảnh, bạn nhận thấy điều gì ?

+ Giống như Chúa Giêsu đã yêu thương đến cùng, tôi cũng thực thi tình yêu dành cho Chúa và tha nhân.

+ Giống như các tông đồ luôn can đảm bước theo Chúa Giêsu, tôi cũng can đảm dấn bước theo Người dù có những gian khổ, hiểm nguy.

4. Hình ảnh gợi lên bài học: Qua hình ảnh, Chúa muốn nói với ta điều gì ?

· Qua hình ảnh, Chúa mời gọi tôi sống trọn tình yêu dành cho Chúa và cho tha nhân. Đồng thời, luôn can đảm dấn bước theo Chúa, theo tình yêu của Người.

· Việc thực hành: “Bác ái”

Tình yêu của Chúa luôn vĩ đại, bao la, khôn dò khôn thấu. Vì vậy, bạn hãy sống tình yêu của Người đối với tha nhân bằng những việc bác ái như thăm viếng, phục vụ, …

III. KẾT THÚC

o Câu chuyện:

KHÔNG BỎ CHÚA

Đồ đệ của thánh Gioan tông đồ là thánh Pôlycarpô. Ngài làm giám mục thành Smyrna. Người ta cáo Pôlycarpô theo tà đạo. Pôlycarpô bị dẫn đến trước mặt quan án thành Rôma. Quan truyền bày những dụng cụ cực hình rùng rợn trước mặt Pôlycarpô. Xong, ông cười nham hiểm và dõng dạc nói:

- “Này ông lão, ông hãy lăng mạ Giêsu Kitô của ông đi !”

Thánh Pôlycarpô vẫn điễm tĩnh lạ lùng. Ngài ngẩng đầu tóc bạc phơ lên, nhìn thẳng vào mặt quan án và chậm rãi nói:

- “Chối Chúa Giêsu Kitô sao? Đã 86 năm nay, tôi phụng sự Ngài và Ngài đã không làm gì thiệt hại cho tôi. Tôi làm sao lăng mạ được Chúa là Vua và là Đấng Cứu Chuộc của tôi được?”

Sau những lời đầy cảm động này, người ta thấy đôi mắt của vị thánh tử đạo 86 tuổi lóng lánh những giọt lệ:

- “Ôi ! Tôi làm sao chối bỏ Chúa tôi được vì Ngài là Đấng đã yêu tôi quá chừng !”

o   Cầu nguyện kết thúc và giải tán.

Lạy Chúa, tình yêu của Ngài thật lớn lao vĩ đại, không có gì có thể diễn tả được tình yêu đó. Xin cho con biết sống tình yêu đó mỗi ngày bằng những hy sinh âm thầm, bằng công việc bác ái yêu thương để mỗi ngày của con là mỗi ngày phản ảnh lại tình yêu của Chúa cho tha nhân. Amen.
Ban Giáo Lý GPVL

 

 

1644    21-08-2021