Sidebar

Thứ Hai
29.04.2024

Giây phút tĩnh lặng

giayphuttinhlang
Xã hội ngày nay mỗi ngày một phát triển làm cho chúng ta bị cuốn xoáy vào trăm ngàn thứ việc phải lo toan. Người tuổi lao động thì việc ngoài xã hội, việc nhà, có người phải học nâng cao tay nghề, kiến thức vừa làm vừa học thêm bổn phận chăm sóc gia đình, kết thúc một ngày có khi là 12 giờ đêm, sáng 5 giờ phải thức chuẩn bị việc ngày mới. Có người nói một ngày tôi ngủ được có 4 tiếng, 5 tiếng không đủ thời gian làm việc lấy đâu dư ra thời gian ngủ nghỉ và đi chơi thư giãn. Tuổi học sinh thì học đủ các môn ở trường, ở lớp rồi học phụ đạo ngoài giờ ở trường, cũng kết thúc việc học sau 11 giờ khuya, 12 giờ khuya. Sáng 5 giờ 30 phút hoặc 6 giờ thức, đến trường vội vã trên xe được phụ huynh đưa rước; các em ngồi sau xe tranh thủ ăn bánh mì hay hộp xôi, hộp cơm để có sức dung nạp kiến thức cho một ngày học. Lứa tuổi học sinh khi rảnh rỗi thì “xả stress” ở các tiệm net để cày game hoặc la cà quán ở các quán trà sữa. Tối đến cha mẹ cùng các con vội vã bên mâm cơm, có khi cả gia đình vừa ăn vừa xem tivi hoặc mỗi người đeo tai nghe để nghe nhạc, có người vừa ăn vừa lướt điện thoại trả lời tin nhắn quan Messenger hay Zalo. Cả ngày cha mẹ con cháu không có cơ hội gặp nhau, có giờ cơm tối quây quần bên bàn cơm, mà đại đa số các gia đình cũng kiệm lời hỏi thăm nhau thì có gì để động viên hay chia sẻ vui buồn. Sự phát triển của mạng xã hội làm cho bao gia đình kiệm lời và ít dành sự quan tâm đến nhau. Nếu thử khảo sát và thống kê, còn được bao nhiêu gia đình Công giáo có được buổi tối cùng nhau lần chuỗi đọc kinh, cầu nguyện cùng nhau bên bàn thờ Chúa của gia đình. Nề nếp truyền thống của đạo Công giáo, mỗi tối cả gia đình cùng nhau đọc kinh hình như ít còn thấy.

Suốt một ngày chúng ta bận rộn với mọi lo toan của cuộc sống thường nhật, tôi thiết nghĩ mỗi tối chúng ta dành tối thiểu 15 đến 20 phút đọc kinh cầu nguyện cảm ơn Chúa, có phút tĩnh lặng để suy xét việc tốt, việc xấu trong ngày. Việc tốt, việc may mắn thì ta cảm ơn Chúa đã ban ơn trên ta; việc xấu, việc dở thì ta khắc phục từ bỏ và xin lỗi Chúa vì lỗi lầm của ta sẽ làm đau lòng Chúa. Việc không may mắn thì xin ơn hoán cải, gìn giữ và chở che của Ba Đấng (Giêsu, Maria, và Giuse). Với người đời, ai làm ơn giúp ta điều gì, chúng ta nói lời cảm ơn và tìm cách trả ơn, còn ta lỡ có lỗi với ai thì xin lỗi và khắc phục sửa sai. Với Chúa mỗi chúng ta có biết cảm ơn Chúa, tạ ơn Chúa đã ban những ơn bình an may mắn trong ngày cho gia đình ta? Ta có biết xin lỗi Chúa vì những lỗi lầm của ta, ta có biết làm hòa với anh chị em chung quanh, và quyết tâm từ bỏ những thói hư tật xấu để mỗi ngày ta dần hoàn thiện nhân cách. Để được vậy, trong ngày ta phải có giây phút tĩnh lặng nói chuyện tâm tình cùng Chúa, dâng lời kinh lời nguyện như bữa ăn thiêng liêng ta cần phải có trong đời. Vì vòng xoáy của công việc chúng ta không tham dự Thánh lễ hàng ngày được, tôi thiết nghĩ dành 15 đến 20 phút đọc kinh, cầu nguyện mỗi tối trước khi ngủ cách tâm tình. Đó có lẽ là cách cùng nhau sống đạo tối thiểu mà mỗi gia đình Công giáo nên chủ tâm thực hiện mỗi ngày.

 

Tác giả: Maria Sơn Hà Cẩm Tú

387    27-06-2023