
Bất kể những thách thức nào Lebanon phải đối mặt, đất nước này vẫn luôn hướng về Chúa Giêsu! Lebanon đang xây dựng một trong những bức tượng Chúa Cứu Thế lớn nhất ở Trung Đông - và đoạn video tuyệt vời dưới đây về quá trình lắp đặt đang truyền cảm hứng cho các tín hữu Kitô giáo trên toàn thế giới!
Bức tượng khổng lồ hiện đứng trên Jabal al-Salib (“Núi Thánh giá”), nhìn ra đồng bằng Bekaa từ thị trấn biên giới Kitô giáo El Qaa, gần Syria. Những hình ảnh ngoạn mục đã nhanh chóng lan truyền, trở thành biểu tượng cảm động về đức tin, sự kiên cường và niềm hy vọng cho một cộng đồng đã trải qua quá nhiều đau khổ.
Kỹ sư Joey Mattar, người giám sát cả thiết kế và thi công, đã chia sẻ thêm chi tiết về dự án với ChurchPOP. Bản thân bức tượng cao 15m, đặt trên bệ cao 5m, với cấu trúc nhà thờ xung quanh đạt tổng chiều cao khoảng 23m. Bên dưới tượng đài, một nhà thờ mới cũng đang được xây dựng. Được xây dựng với khung thép, khuôn CerForm và lớp phủ nhựa sợi thủy tinh để bảo vệ, bức tượng được thiết kế để chịu được thời tiết khắc nghiệt trên núi trong nhiều năm tới.
Bà Mattar cho biết những thách thức hiện tại của Lebanon đã ảnh hưởng sâu sắc đến cả quá trình xây dựng và tinh thần của công nhân - nhưng việc nhìn thấy Chúa Kitô được nâng lên cao trên thị trấn đã mang lại ý nghĩa thiêng liêng sâu sắc. “Nó nhắc nhở chúng ta rằng người dân El Qaa được an toàn, được bảo vệ và được yêu thương,” bà chia sẻ.
Nổi tiếng với đức tin sâu sắc và tình yêu dành cho quê hương, người dân El Qaa coi dự án này như một hành động tạ ơn Thiên Chúa vì sự bảo vệ và phúc lành không ngừng của Người - nhiều trong số đó họ cho là nhờ sự cầu bầu của Thánh Elias, Thánh George và Đức Trinh Nữ Maria.
Mặc dù ngày hoàn thành toàn bộ khu vực và nhà thờ vẫn chưa chắc chắn, nhưng nhiều người coi thời điểm lắp đặt bức tượng là một sự sắp đặt của Thiên Chúa. “Nó không bao giờ được dự định để mang một thông điệp như vậy,” bà Mattar nói, “nhưng ngày nay nó tự nhiên đứng như một dấu hiệu của niềm hy vọng - nhắc nhở tất cả người dân Lebanon rằng đức tin trường tồn, ánh sáng chiến thắng bóng tối, và sự che chở của Thiên Chúa vẫn bao bọc chúng ta.”
Dự án này được lên kế hoạch lần đầu vào tháng 8 năm 2025 và bắt đầu một tháng sau đó, do bà Mattar điều hành và được thực hiện nhờ sự hào phóng của nhà tài trợ chính, Fadi Elias Awad.
Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho anh chị em của chúng ta ở Trung Đông và tất cả các khu vực bị ảnh hưởng bởi chiến tranh.
Tác giả: ChurchPOP Editors – Nguồn: ChurchPOP (18/3/2026)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên