Sidebar

Thứ Hai
17.02.2025

Hành trang bước đầu của đời phục vụ Thiếu Nhi Thánh Thể

z5690867043491355399dddd6421c46a9c7402bd362bd2

“Ngài đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống cho con người” (Mt 20,28)

Vào ngày 30 tháng 07 năm 2024 vừa qua, trong bầu trời nắng đẹp, gần 90 Sa mạc sinh gồm quý Thầy Đại Chủng viện Thánh Quý Cần Thơ, quý Thầy Dòng Kitô Vua, quý Soeur dòng Thánh Phaolô, quý Dì Hội dòng Mến Thánh Cái Nhum và Hội dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn đã có mặt tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Mã Bến Tre để tham dự Sa mạc huấn luyện Trợ úy Stêphanô 2.

Trong buổi Chào Cờ khai mạc, Cha Tuyên úy Liên đoàn cũng là Tuyên úy Sa mạc đã có câu chuyện dưới cờ với hình ảnh hết sức cảm động của Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh trong ngày đại hội giới trẻ Giáo phận Huế khi ngài cùng với Quý Giám mục, linh mục và nhiều thành phần dân Chúa múa bài Hãy đến vùng ngoại biên, điều đó cho thấy tinh thần hòa mình và dấn thân của người mục tử.Trong cương vị chủ chăn của Tổng Giáo phận, Đức Tổng không ngại hòa đồng với tất cả các bạn trẻ, đó chính là mẫu gương cho các sa mạc sinh là các Trợ Úy, cánh tay đắc lực cộng tác với các Cha Tuyên úy ở các họ đạo.

Trong Sa mạc huấn luyện Trợ úy lần này, ngoài thành phần Ban Huấn luyện của Giáo phận nhà, Liên đoàn Philipphê Phan Văn Minh hân hạnh đón tiếp sự hiện diện đầy yêu thương của Cha Philipphê Huỳnh Ngọc Tuấn – Nghiên huấn Miền Sài Gòn, cha Giuse Phạm Minh Thành - dòng Thừa Sai Đức Tin, Soeur Têrêsa Đỗ Thị Thu Hà – Dòng Đa Minh Tam Hiệp và các Huấn luyện viên đến từ Liên đoàn Anrê Phú Yên – Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh.

Bằng tâm tình muốn học hỏi để hỗ trợ cho công việc mục vụ hiện tại cũng như công tác mục vụ sau này, với ước mong sẽ giúp cho các em thiếu nhi mà mình được sai đến để phục vụ, các Trợ úy luôn thể hiện một tinh thần nhiệt huyết và hăng say học hỏi trong suốt hai ngày sa mạc.

Tinh thần hăng say ấy được thể hiện rất rõ nét qua các tiết mục la thiêng thật sâu sắc và ý nghĩa; qua việc cháy hết mình trong hành trình sa mạc, để tất cả đều nhận thấy rõ rằng: cái nắng oi bức của mùa hè, hay những cơn mưa bất chợt cũng không làm các sa mạc sinh “giảm lửa” chút nào!

Hai ngày hiện diện trong Sa mạc Trợ úy, qua những bài khóa với nội dung phong phú, những trò chơi sinh hoạt “đậm chất thiếu nhi”, có lẽ đã tiếp thêm không những kiến thức, nhưng còn là năng lượng giúp các Trợ Úy tự tin hơn trong công tác mục vụ của mình.

Hai ngày sa mạc trôi qua thật nhanh, 16g00 ngày 31.07, sa mạc kết thúc bằng nghi thức sai đi, trao khăn và cấp chứng chỉ cho các trợ úy.

Tạ ơn Chúa vì sa mạc diễn ra tốt đẹp trong tình thương và  sự quan phòng của Chúa.

Phút chia tay, tạm biệt nhau với nhiều lưu luyến nhưng trong cùng một lý tưởng dâng hiến, các Sa Mạc Sinh vẫn còn đâu đó nhiều hứa hẹn: hẹn sẽ còn dịp gặp lại nhau, hẹn cùng nhau tu học thật tốt và cùng nhau sống tốt đời dâng hiến của mình, hẹn cùng nhau hết mình dấn thân phục vụ cho cánh đồng truyền giáo của Giáo phận trong hiện tại và tương lai.

Kính chúc Quý Cha, Các Huấn Luyện Viên cũng như tất cả Quý Trợ Úy tràn đầy hồng ân Thánh Đức và luôn hăng say, nhiệt huyết tràn đầy tinh thần yêu thương phục vụ trong tinh thần hiệp thông tham gia vào đời sống Giáo Hội. Đặc biệt là trong giáo Phận Vĩnh Long ngày thêm có nhiều Hoa Ngoan Xinh Yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể.

Tác giả: Ban Truyền Thông TNTT giáo phận
Link tải hình >>> 

1612    02-08-2024