![]() |
German Vizulis/Shutterstock |
Thánh Thể, Tin Mừng, Kinh Mân Côi... hãy xem qua những lời khuyên này từ một vị giáo hoàng thánh thiện mà chúng ta mừng kính trong tháng này.
Tháng Tám là tháng mà Giáo Hội Công Giáo dành riêng cho Trái Tim Vô Nhiễm của Đức Mẹ Maria. Chúng ta được kêu mời trao phó con cái mình cho Trái tim Vô nhiễm của Đức Mẹ chăm sóc qua mỗi lần đọc kinh Mân Côi. Tháng này, chúng ta hãy cầu xin một trong những vị thánh vĩ đại của tháng Tám: Thánh Piô X, là vị chuyển cầu và hướng dẫn, đưa chúng ta đến gần hơn với trái tim của Đức Mẹ qua cách chúng ta tụ họp với gia đình để cầu nguyện và cách chúng ta dạy dỗ con cái mình về đức tin. Ngày 21 tháng Tám là ngày lễ mừng kính ngài.
Thánh Piô X sinh năm 1835, được bầu làm giáo hoàng năm 1903 và mất năm 1914. Ngài là một vị giáo hoàng sáng suốt và đạo đức với xuất thân khiêm tốn. Thánh nhân là con của một người mẹ là thợ may và một người cha là thợ đóng giày.
Ngài không chỉ là một giáo viên sắc sảo đấu tranh chống lại những sai lầm của chủ nghĩa hiện đại, mà còn là một giáo lý viên hòa nhã, người mang kẹo đến phát cho trẻ em trên đường phố, đồng thời hướng dẫn chúng về sự ngọt ngào của đức tin. Để giữ sự quan tâm và tôn trọng đối với những tâm hồn trẻ thơ, Thánh Giáo Hoàng Piô X đã hạ độ tuổi rước lễ lần đầu từ 12 xuống độ tuổi khôn, hoặc khoảng 7 tuổi, trong sắc lệnh Quam Singulari của mình. Đây là một trong nhiều lý do khiến Thánh Giáo Hoàng Piô X thường được gọi là “vị Giáo hoàng của Bí tích Thánh Thể”.
3 bước hướng đến bình an và thiên đàng
Sau đây là ba suy tư đầy khôn ngoan của Thánh Piô X để làm phong phú cho gia đình và con cái của chúng ta.
1) “Con con yêu dấu, một lần cho tất cả,... con đường chắc chắn nhất, dễ dàng nhất, ngắn nhất (đến thiên đàng) là qua Bí tích Thánh Thể ... ở đó chúng ta nếm trải niềm vui của thiên đàng.”
Đây là lời nhắc nhở đầy ý nghĩa từ Thánh Giáo Hoàng Piô X về tầm quan trọng của nguồn gốc và đỉnh cao nơi đức tin của chúng ta. Chúng ta phải dạy cho con cái mình từ khi còn nhỏ rằng không có gì giá trị và quan trọng hơn Chúa Giêsu Thánh Thể, và Người ban cho chúng ta sự bình an trong tâm hồn mà thế gian không thể ban tặng. Chúng ta dạy điều này bằng cách chứng minh tầm quan trọng của việc xưng tội thường xuyên để có thể lãnh nhận kho báu quý giá của Bí tích Thánh Thể trong tình trạng ân sủng. Chúng ta dạy điều này bằng cách không bao giờ bỏ nhà thờ vào các ngày Chúa nhật, ngay cả khi các hoạt động thể thao hoặc những mối bận tâm thế tục khác khiến chúng ta gặp khó khăn. Vào những ngày chúng ta có thể đưa con cái mình đến tham dự Thánh lễ hàng ngày, chúng ta hãy làm như vậy. Chúng ta đừng để cho con cái mình nghi ngờ về điều mà cha mẹ chúng xem là quan trọng nhất nơi nhà tạm.
2) “Không gì làm chúng ta vui mừng hơn là thấy những đứa con yêu dấu của mình hình thành thói quen đọc Tin Mừng… không chỉ là thỉnh thoảng, mà là hàng ngày.”
Một cách để làm điều này là đọc to các bài đọc trong Thánh lễ hàng ngày theo lịch phụng vụ cho con cái chúng ta nghe. Một cách khác là biến việc đọc Kinh Thánh dành cho trẻ em thành một thói quen hàng đêm, như một phần của những câu chuyện trước khi đi ngủ. Những đứa trẻ lớn hơn có thể cùng với cha mẹ đọc Kinh Thánh hàng đêm và một phần phát xuất từ việc này có thể là thảo luận về những gì đã đọc.
3) “Kinh Mân Côi là lời cầu nguyện đẹp nhất và phong phú nhất về mặt ân sủng trong mọi lời cầu nguyện; đó là lời cầu nguyện chạm đến Trái tim của Mẹ Thiên Chúa nhiều nhất… và nếu bạn muốn bình an nơi gia đình mình, hãy đọc Kinh Mân Côi gia đình.”
Có thể bạn sẽ bị cám dỗ bỏ qua Kinh Mân Côi khi gia đình mệt mỏi hoặc bận rộn, nhưng theo nhiều cách, đó là lúc chúng ta cần cầu nguyện nhất. Tại sao không biến Kinh Mân Côi gia đình thành một phần thường xuyên trong thói quen, một điều thiết yếu cho sự phát triển của con cái chúng ta giống như có được bữa sáng lành mạnh hoặc việc đánh răng buổi tối? Đây là một cách để đảm bảo rằng Kinh Mân Côi được đọc hàng ngày. Như Cha Patrick Peyton đã nói, “Gia đình nào cầu nguyện cùng nhau sẽ gắn bó với nhau.”
Tháng Tám này, chúng ta hãy noi gương Thánh Giáo Hoàng Piô X khi ngài dẫn dắt chúng ta đến gần hơn với Trái tim Vô nhiễm của Đức Mẹ… và đến gần hơn với nhau, nơi từng gia đình!
Tác giả: Annabelle Moseley - Nguồn: Aleteia (02/8/2024)
Lược dịch: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên