Marvent/Shutterstock |
Khi thức dậy vào buổi sáng, hãy suy niệm về câu Kinh Thánh này từ sách Thánh Vịnh.
Việc lật mở Kinh Thánh mỗi sáng là một thực hành đáng khen ngợi đối với mỗi Kitô hữu. Bằng cách này, chúng ta có thể đong đầy tâm hồn mình bằng tình yêu của Thiên Chúa vào những giờ phút ban mai.
Dưới đây là một câu Kinh Thánh có thể giúp suy niệm khi thức dậy và lắng nghe tiếng Thiên Chúa.
“Lạy Chúa, sức mạnh Ngài, con xin mừng hát,
tình thương Ngài, sớm sớm nguyện tung hô,
bởi con được Chúa nên đồn nên luỹ,
chốn con nương mình trong buổi gian truân.”
(Tv 59,17)
Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (30/8/2022)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên