Sidebar

Thứ Bảy
27.04.2024

Họ đạo Cầu Đá

z5018943528748a380ce1060015b5f00a78664eff0fe19

Địa chỉ: ấp An Thành Tây, xã Trung Hiếu, huyệnVũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

Bổn mạng: Thánh Giuse 19/03

Chầu lượt:Chúa Nhật Lễ Lá

Số giáo dân: 1155

Năm thành lập:

Giờ lễ

Chúa nhật:        04g30 ;    16g30       

Ngày thường:    04g30

                           Thứ 5 : 17g00

Linh mục Chánh sở: Tađêô Phạm Văn Don

LỊCH SỬ HỌ ĐẠO

Họ Đạo Cầu Đá nằm cách Nhà Thờ Mai Phốp 3 cây số theo hướng Vĩnh Long, thuộc xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, nơi có cây «Cầu Đá». Số giáo dân hiện nay là 1309 người (Thống kê năm 2010), sống theo hai bên bờ kinh Cầu Đá và Đất Liếp dọc theo quốc lộ 53. Đồng thời cũng bao gồm thêm một số giáo dân ở Trung Hưng thuộc xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm (Ngày xưa nơi đây có «nhà dạy» ). Họ Đạo nầy được tách ra từ Họ Đạo Mai Phốp và tháng 9 năm 2010, với Cha sở tiên khởi là Cha Giuse Phan Trung Nghĩa.

Vào năm 1946, Cha Félix Lê Vĩnh Trình nhìn thấy gáo dân ở đây khá đông, con em đi học ở Nhà Thờ Mai Phốp thì bất tiện, nên Cha cho xây dựng một nhà dạy ở Cầu Đá. Cha Anrê Nguyễn Bá Hớn xây dựng lại ngôi nhà nầy kiên cố để vừa làm nhà dạy và cũng vừa làm Nhà Nguyện cho các em nhỏ và những người lớn tuổi dự lễ vào những ngày Chúa nhật. Nhà dạy nầy tọa lạc nơi đất của ông ba Lầu.

Năm 1975, Nhà nước trưng dụng ngôi nhà nầy để làm trường cấp I Trung Hiếu B, nên Quí Dì phải sống tạm ở nhà bếp trong suốt khoảng thời gian dài 20 năm.

Năm 1990, Cha Giuse Phan Trung Nghĩa về nhận Họ Đạo Mai Phốp, và hằng tuần lên khu vực nầy làm lễ cho thiếu nhi và người già ở nhà bà Sáu Tôi. Sau một thời gian, Cha nhận thấy nơi đây có nhu cầu phải có thêm một nơi làm lễ khang trang cho mọi người, nên Cha đã mua 3 công ruộng ở ngã ba vào xã Trung Hiệp để tìm cách xây dựng Nhà Thờ. Quá trình hình thành ngôi Nhà Thờ ở đây thật khó khăn: san lấp mặt bằng rồi thì phải moi lên, dựng được hàng rào rồi thì phải phá đi... Sau cùng chỉ được phép xây dựng một ngôi nhà nhỏ bằng cây, lá và lót gạch tàu. Và phải đến 10 năm sau, trong sự quan phòng của Chúa và ủng hộ của nhiều người, ngôi nhà lá nầy mới được thay đổi thành một Thánh Đường khang trang và kiên cố như hôm nay, với các cơ sở cơ bản như nhà xứ, nhà Dì, nhà trẻ... Đây thật là một phép lạ như Chúa nói: «Cần phải đi qua đau khổ mới đến vinh quang». Toàn thể giáo dân Họ Đạo Cầu Đá cảm nghiệm được điều đó, nên mọi người quyết tâm «Hết lòng tin yêu và thờ phượng Chúa». Hy vọng là sau cơn mưa trời lại sáng, Họ Đạo Cầu Đá sẽ tiến bước trên con đường sống đạo để làm vinh danh Chúa

289    30-12-2023