Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

Họ đạo Mỹ Thuận : Hành hương kính Đức Mẹ cuối tháng 12

 

HỌ ĐẠO MỸ THUẬN : HÀNH HƯƠNG KÍNH MẸ HẰNG CỨU GIÚP CUỐI THÁNG 12

 

              Đến hẹn lại về, cộng đoàn dân Chúa quanh vùng Mỹ Thuận như Long Mỹ, Hòa Hưng, Vĩnh Long, Sa Đéc … đã về với họ đạo Mỹ Thuận nhỏ bé thân thương.

 

              Thử hỏi tại sao với họ đạo chưa đến 300 nhân danh ấy lại quy tụ cũng khoảng 300 nhân danh hang tháng vào thứ Bảy cuối tháng và nhiều hơn nữa vào những dịp Đại Lễ. Câu trả lời thật đơn giản vì lẽ Mỹ Thuận có sự hiệ diện của Mẹ Hằng Cứu Giúp kính yêu.

 

              Truyền thống của Dòng Chúa Cứu Thế là quảng bá lòng sùng kính Mẹ Hằng Cứu Giúp để rồi đi đến đâu, tu sĩ linh mục Dòng Chúa Cứu Thế cũng ý thức và nhắc nhớ cho bản thân, cho họ đạo về lòng sùng kính Mẹ Hằng Cứu Giúp. Từ nhiều năm trước, cộng đoàn DCCT Mỹ Thuận qua nhiều đời linh mục coi sóc, hiện nay có Cha Phêrô Phạm Đức Thanh (bề trên) và các cha Giacobe Mai Văn Hiền và Cha Andre Nguyễn Ngọc Dũng về phục vụ.

 

              Từ lòng nhiệt thành và sáng kiến, quý Cha ở đây từ vài năm trở lại đây đã làm cho Mỹ Thuận thêm phần khởi sắc và nhất là lòng kính mến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Để tạo thêm phần phong phú trong các bài giảng, Cha Đức Thanh đã “cất công” nhờ nhiều anh em khác nữa về Mỹ Thuận để gởi đến bà con giáo dân những món ăn tinh thần thật ý nghĩa.

 

              Sáng hôm nay, 30 tháng 12 năm 2017, ngày thứ Bảy cuối tháng cũng là cuối năm của năm 2017, tuy bận bịu với nhiều công việc gia đình nhưng nhiều người vẫn quảng đại dành thời gian về với Mẹ.

 

              Từ thật sớm, nhiều người đã về bên Mẹ Mỹ Thuận. Người thì thủ thỉ xin Mẹ ơn gì đó, người thì tìm đến với Chúa qua việc lãnh ơn bí tích Hòa Giải ngang qua Cha Andre Nguyễn Ngọc Dũng.

 

              9 giờ 00, Cha Giacobe Mai Văn Hiền đã giúp cộng đoàn giờ hành hương kính Mẹ thật sốt sắng. Cha Giacobe đặc biệt là có ơn khơi mào các Hội Đoàn Con Đức Mẹ. Dù đi đâu, dù ở đâu, lòng nhiệt thành giúp các Hội Đoàn con cái Mẹ nơi Cha vẫn nảy nở. Rời Nha Trang, về với Mỹ Thuận không lâu nhưng sự hiện diện của Cha Giacobe đủ để nói lên lòng nhiệt thành thừa sai Chúa Cứu Thế.

 

              Trong giờ giải lao, tiếp xúc với Cha Phêrô, Cha nói lên thao thức muốn giúp cho cộng đoàn thêm kiến thức về Giáo Lý, cách riêng Giáo Lý về Đức Mẹ.

 

              Về khoản này, chúng tôi có chia sẻ với Cha về thao thức của chúng tôi với thế hệ trẻ. Nhiều người học xong giáo lý nhưng đến tuổi đi học Đại Học cũng như đi làm nên kiến thức Giáo Lý cần được bổ sung.

 

              Giờ hành hương kết thúc, cộng đoàn cùng nhau học hỏi Giáo Lý về Đức Mẹ qua sự hướng dẫn của Cha Phêrô Nguyễn Đức Thanh.

 

              Giờ học giáo lý kết thúc là giờ tập hát và sau đó cộng đoàn bước vào Thánh Lễ tạ ơn.

 

              Mở đầu Thánh Lễ, Cha Phêrô giới thiệu với cộng đoàn về sự hiện diện của một người em của Cha từ nhà quê lên thành phố Vĩnh Long. Cha nói với cộng đoàn những ý Lễ hôm nay và đặc biệt xin cầu nguyện cho một người bị đau nặng.

 

              Sau Lời công bố Tin Mừng, Cha giảng mời cộng đoàn cùng nhìn lên Mẹ Maria – mẫu gương của sự khiêm nhường đón nhận Thánh Ý Chúa trong cuộc đời. Cha trưng dẫn cho cộng đoàn những mẫu gương đã loại trừ Thiên Chúa ra khỏi đời mình và mời cộng đoàn cùng khiêm hạ như Mẹ để đón Thánh Ý Chúa trên đời mình.

 

              Thánh Lễ khép lại trong bầu khí trang nghiêm và Thánh Đức.

 

              Cha Phêrô Phạm Đức Thanh không quên ngỏ lời cám ơn cộng đoàn và xin hẹn gặp lại cộng đoàn đầu tháng 1 năm 2018 với bầu khí vui hơn, đông hơn.

 

              Sau Lễ là “lạc” như nhiều người nói vui. “Lạc” ở Mỹ Thuận sau những Thánh Lễ hành hương như thế này đó chính là những bữa cơm đậm tình đậm nghĩa. Cha Phêrô khởi xướng việc làm tốt đẹp này từ nhiều năm nay nghĩa là sau Thánh Lễ, không phân biệt giàu nghèo và tôn giáo, mọi người đều ghé vào khuôn viên của nhà thờ để dùng chung bữa cơm thân mật với nhau.

 

              Sau bữa cơm, người lên xe trở về nhà, người nán lại xin Mẹ ơn lành hồn xác …

 

              Nhìn đoàn con cái Mẹ quây quần bên Mẹ và bên nhau trong Thánh Lễ cũng như trong bữa cơm gia đình họ đạo lòng chúng tôi cảm thấy ấm áp. Với sáng kiến và lo lắng như thế này, hy vọng ngày mỗi ngày nhiều người hơn nữa sẽ biết Mẹ và sẽ quảng bá lòng sùng kính Mẹ Hằng Cứu Giúp.

 

              Mọi người xin hãy nhớ cho rằng Mẹ là Mẹ Hằng Cứu Giúp nghĩa là Mẹ mãi mãi Hằng Cứu Giúp để rồi bất cứ ai đến với Mẹ đều không bao giờ phải về tay không. Với tất cả những điều đó, chúng ta cứ mạnh dạn đến với Mẹ, thưa với Mẹ những vui buồn sướng khổ và mời Mẹ đồng hành, Mẹ Hằng Cứu Giúp. Với tất cả lòng tin đó, chúng ta hãy đến và trao vào tay Mẹ cuộc đời của mỗi người chúng ta.
260627662051496401791767850501786o
26177148205149936179147174369599n
2617891320514963351251071308469820o
261796363152937223042811169729768o

26195114315293652304288802769547o
261968912051496831791724469653271n

2623560720514963184584421033226423o

2651018020514969651250442062426972o







 

1005    30-12-2017