
HỌP MẶT NGÀY ÁI HỮU MẾN THÁNH GIÁ CÁI NHUM
Ngày 13 tháng 09 năm 2025
Mỗi độ cuối thu vào những ngày mừng Lễ Suy Tôn Thánh Giá, Gia đình Ái Hữu MTG Cái Nhum lại cùng quây quần về bên mái ấm Hội Dòng để cùng gặp gỡ, chia sẻ niềm vui nỗi buồn cùng Hội Dòng.
Năm nay thật đặc biệt Hội Dòng kỷ niệm 225 năm thành lập, một chặng đường khá dài với biết bao ân sủng, là thời gian thuận tiện để mọi người nhìn lại một chặng đường để tạ ơn Chúa vì biết bao hồng ân Chúa thương ban, tri ân các tiền nhân và ân nhân đã đóng góp cho Hội Dòng có được như ngày hôm.
Khởi đầu chương trình chị Tân Tổng phụ trách và chị Phó Tổng phụ trách chào thăm và gặp gỡ các thành viên trong gia đình Ái Hữu. Chị Tổng Phụ trách cũng có đôi lời sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của Hội Dòng trong 225 năm qua.
Sau đó là phần diễn nguyện của Hội Dòng mô tả lại quá trình hình thành và phát triển. Trải qua 225 năm với biết bao biến cố, những thăng trầm, những thử thách gian nan. Nhưng với tình yêu và sự kiên trì bước theo Đức Kitô Chịu Đóng Đinh, mà Quý Chị Em Hội Dòng MTG Cái Nhum đã đạt được những thành quả như ngày hôm nay, cả về mặt vật chất cũng như tinh thần. Cùng với công ơn gầy dựng của các bậc tiền nhân và sự đóng góp của quý ân nhân trong gia đình Ái Hữu.



Kế đến, mọi người cùng tham dự Thánh Lễ do cha Tuyên Úy Hội Dòng chủ tế. Mở đầu Thánh lễ, Cha chào cộng đoàn và mời gọi mọi người cùng hiệp ý dâng lời tạ ơn trong ngày Hội Dòng mừng lễ Kính Tước Hiệu Hội Dòng. Qua bài giảng Cha nhắn nhủ các Nữ Tu chiêm ngắm Thánh Giá Chúa Kitô. Trên đồi Canvê còn có 2 cây thập giá của 2 tên trộm, nhưng đó chỉ là khổ giá, còn Thập Giá của Chúa Giêsu mới là Thánh Giá mang lại sự sống. Suy tôn Thánh Giá Chúa Kitô là suy tôn tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại, sự vâng phục của Chúa Giêsu trên thập giá đem lại sự sống cho nhân loại. Logo Năm Thánh cũng có biểu tưởng Thánh giá, phần trên của Thánh Giá nghiêng về phía con người là dấu chỉ Chúa đến với nhân loại, phần dưới Thánh giá như một mỏ neo biểu tượng cho lời hứa vững chắc, niềm hy vọng và tin tưởng vào Thiên Chúa.Như xưa dân Chúa nhìn lên rắn đồng thì được sống, ngày nay con người nhìn lên Thánh Giá Chúa con người sẽ được chữa lành, nhờ tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Riêng với các Nữ Tu MTG Cái Nhum, Cha nhắn nhủ: "Các dì phước là chuyên làm phước, chuyên xoa dịu nỗi đau của nghười khác. Cùng với sự đóng góp của Các thành viên Ái Hữu là những người yêu thương và trao tặng cho Hội Dòng sự hy sinh, cống hiến tài lực để các Dì tiếp bước trong sứ vụ của mình."

Cuối thánh lễ Chị Tổng phụ trách đại diện chị em nói lời tri ân Cha chủ tế, Quý Cha đồng tế cùng toàn thể các thành viên trong Gia Đình Ái Hữu và mời mọi người cùng chia sẻ với Hội Dòng qua bữa cơm thân mật và nhận một phần qùa của Hội Dòng thay cho lời tri ân tấm lòng quảng đại của quý Ái Hữu.
Nhìn lại một chặng đường lịch sử 225 năm của Hội Dòng, Thiên chúa đã ban cho Hội Dòng, cho mỗi thành viên muôn vàn hồng phúc. Những ân huệ cao quí, Thiên Chúa tặng ban cho Hội Dòng không sao kể xiết. Nhìn lại trong tâm tình Tạ ơn: Tạ Ơn Chúa vì Người là chủ thời gian và không gian; là nguyên thủy và cứu cánh, là Alpha và Omega. Tạ ơn Chúa vì những ân huệ mà Chúa vẫn ban cho từng người để vui sống cuộc đời dâng hiến. Ngày qua ngày, những bữa ăn, sự thăm hỏi, lời động viên hay ngay cả những lời góp ý chân thành của mọi người. Tất cả là ân sủng và tình thương Chúa dành cho chúng con biết dường nào! Tạ ơn Chúa vì đã chọn gọi chúng con, dù biết rằng chúng con bất xứng và tội lỗi hơn người khác. Cuối cùng, chúng con cùng tạ ơn Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương và dìu dắt lúc vui cũng như khi buồn, lúc thành công hay khi thất bại, vì Chúa là gia nghiệp của cuộc đời chúng con. Một chặng đường 225 năm khép lại, và giai đoạn mới tiến đến. Xin Chúa dạy chúng con luôn biết sống khiêm tốn, kiên nhẫn, tin tưởng và phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Xin cho mỗi người luôn sống tâm tình tri ân trong quá khứ, say mê với hiện tại và hướng đến tương lai trong niềm hy vọng.

Kết lời, Hội Dòng MTG Cái Nhum xin chân thành cảm ơn quý vị ân nhân và thân nhân qua các thế hệ đã hỗ trợ, đồng hành và cầu nguyện cho Hội Dòng vì một tương lai truyền giáo phát triển không ngừng, đem yêu thương và phục vụ để “làm chứng cho Ánh Sáng từ khắp nơi cho mọi người”. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ơn lành cho tất cả mọi người.
Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum