Sidebar

Thứ Hai
14.07.2025

Hội Dòng MTG Cái Nhum: Thánh lễ Thánh Hiến và Tạ ơn Khấn dòng 06/06/2025

z6684014207359545cb1bd51bc6f8f30f47168d8988510TIẾNG GỌI VÀ LỜI ĐÁP TRẢ

“Dạ! Con đây”. (1Sm 3,4)

Không khí trong Nhà Dòng hôm nay khác hẳn với mọi ngày. Nó tưng bừng và nhộn nhịp khác thường, người người ra vào đông vui ngay từ lúc còn sáng sớm. Những khuôn mặt vui tươi, rạng rỡ; những bước chân vội vã qua lại hòa điệu cùng những bài thánh hiến đang vang lên du dương. Không khí mỗi lúc càng trở nên nhộn nhịp chẳng khác nào một ngày hội. Hôm nay, ngày 06/06//2025, Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai, GM Giáo Phận Vĩnh Long đã chủ sự Thánh lễ Tiên khấn, Vĩnh Khấn và mừng Ngân – Kim - Ngọc khánh khấn dòng cho các nữ tu Hội Dòng MTG Cái Nhum. Mọi thứ đều diễn ra một cách trang nghiêm và sốt sắng. Chính trong sự linh thiêng ấy, mà chúng ta cảm nhận sâu sắc hơn bao giờ hết sự hiện diện của Thiên Chúa, như thể Người đang dịu dàng chạm vào trái tim mỗi người hiện diện.

Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha mời gọi cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, vì Người đã ban cho Hội Dòng niềm hạnh phúc thật lớn lao hôm nay. Và cầu nguyện cho niềm vui hôm nay được nhân rộng đến cho mọi người, qua sứ vụ và đời sống chứng tá trong ơn gọi của người Nữ Tu.

Trong phần diễn giải Tin Mừng Đức Cha chia sẻ: Những chị em đã tin vào Chúa Kitô, hành vi đức tin này hướng dẫn toàn bộ đời sống người kitô hữu, hành vi đức tin này hướng dẫn các chị em trong Hội Dòng MTG Cái Nhum tiên khấn, vĩnh khấn và mừng lễ trong tình yêu và ở lại trong tình yêu của Chúa.

Đối với các nữ tu, Đức Cha nhắn nhủ: trong ngày khấn hứa long trọng hôm nay có thể so sánh các chị em như những đứa trẻ, nó yêu mến cha mẹ, yêu mến anh chị em, yêu mến hàng xóm láng giềng. Về Lời khấn khó nghèo, Đức Cha nhắn nhủ các nữ tu hãy như đứa bé phụ thuộc vào người lớn, người cung cấp cho nó nhu cầu sống, đứa trẻ không có gì hết, nó phải hỏi phải xin, đồng thời đứa trẻ cũng quảng đại, khi cha mẹ cho nó một cái gì đó, nó chia cho người khác dễ dàng. Chị em chọn sống khó nghèo, nghèo của cải bên ngoài để được lòng vị tha nội tâm, các chị em được kêu gọi cho đi tất cả không giữ lại gì kể cả bản thân mình, không tìm kiếm danh dự, không tìm kiếm sự thăng tiến cá nhân, các chị em vẫn khiêm tốn và nghèo khó giống như Chúa Giêsu. Về lời khấn khiết tịnh, hãy xem trái tim đứa trẻ trong sáng đến mức nào, là con người trong trắng, đứa trẻ không biết phán xét ai, đứa trẻ trao niềm tin cho mọi người, đứa trẻ rất ngây thơ, trong trắng. Chị em khấn sống khiết tịnh, chị em cam kết sống độc thân, và trái tim của chị em dành cho mọi người chứ không phải dành cho cá nhân, hay gia đình mình, không thành kiến không phán xét. Các chị em sẽ làm chứng rằng Thiên Chúa đặt niềm tin vào các chị em như một đứa trẻ để được yêu, được chờ đợi và được tha thứ. Về Lời Khấn Vâng lời Đưc Cha mời gọi các nữ tu hay như đứa trẻ, rất ngoan ngoãn học cách vâng lời, không làm điều mình muốn nhưng vì tin tưởng nơi người lớn, cha mẹ làm tốt cho mình. Chúa Kitô cũng như thế, Chúa vâng lời xuống thế làm người, các chị em khấn vâng phục là các chị em rất tự do, tự do yêu thương, tin tưởng lời hứa, tin tưởng bề trên và tràn đầy hy vọng vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Việc khấn giữ các Lời Khuyên Phúc Âm dẫn đến việc chu toàn ơn gọi làm Kitô hữu. Chị em sẽ là chứng tá cho Tình Yêu bằng việc cầu nguyện, chia sẻ Lời Chúa, tham dự các Bí Tích bằng đời sống Lời khấn nơi mình phục vụ.

 “Qua việc tuyên giữ các lời khuyên Phúc Âm, người được thánh hiến không chỉ bằng lòng với việc đã chọn Đức Ki-tô làm ý nghĩa đời mình, nhưng còn tìm cách diễn lại nơi chính mình, trong mức độ có thể, “nếp sống Con Thiên Chúa đã sống khi Người xuống thế”” (Tông huấn Vita Consecrata, 16).

Qủa thật, giữa bao nếp sống trong lòng Giáo Hội, ơn gọi của đời Thánh Hiến vẫn luôn là ân ban đặc biệt đến từ Thiên Chúa, nhưng đồng thời cũng là lời mời gọi con người đáp trả cách nhưng không. Hành trình ơn gọi của mỗi khấn sinh tuy khác nhau, nhưng việc đáp trả luôn là lời đoan hứa được biểu hiện qua lời khấn dòng. Chính tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa đã dẫn dắt mỗi khấn sinh bước qua những cung bậc của đời dâng hiến, với việc mỗi năm lặp lại lời khấn dòng, trên hành trình đó có nhiều thách đố và cám dỗ mời gọi trong đời sống hàng ngày.  Tâm trạng vui mừng, háo hức của ngày đầu tiên tuyên khấn, thì sau khi trải qua thời gian 5 năm, 10 năm…. với những kinh nghiệm Chúa gửi đến giúp các khấn sinh khám phá ra được giá trị ngang qua thử thách, để các khấn sinh nhận ra họ đang ở đâu trong hành trình theo chân Đức Kitô. Hôm nay, Các khấn sinh tuyên khấn lần đầu, tuyên khấn trọn đời và mừng kỷ niệm khấn dòng, đọc lại lời khấn với xác tín sâu xa rằng hành trình các khấn sinh đang đi có Thiên Chúa cùng đồng hành, bàn tay Người đã nắm chặt tay họ. Lòng họ giây phút này cảm nhận một niềm vui sâu xa khi bước vào cuộc mạo hiểm để xây dựng tương quan bền chặt với Thiên Chúa.

Thánh lễ Khấn dòng được diễn ra một cách trang trọng và sốt sắng. Đời tu là một bài ca tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì đời sống thánh hiến được ban cho Giáo Hội. Hồng ân Thiên Chúa chiếu sáng rực rỡ trong cuộc đời của người tu sĩ, để rồi người tu sĩ đem Chúa Kitô cho cuộc đời. Vì vậy, Thánh lễ khấn dòng hôm nay nhắc nhở mỗi người nữ tu sống tâm tình tạ ơn không ngơi: Tạ ơn hồng ân được gọi và được chọn, được kết nối giao ước tình yêu với Đức Kitô. Ngày lễ hôm nay là bước quyết định rất quan trọng cho một cuộc dấn thân, cho một đời dâng hiến của các nữ tu, là lễ cưới huyền nhiệm với Đấng là Tình Yêu. Hôm nay các nữ tu lãnh nhận và ký ước một đời trung tín thuộc trọn về Đức Kitô và trở nên cánh tay hữu hình ban phát lòng thương xót của Chúa cho tha nhân.

Cuối Thánh Lễ, Dì Anê Trần Thị Loan, Tổng phụ trách Hội Dòng MTG Cái Nhum thay lời cho các chị em khấn sinh, tri ân Đức Cha với tấm lòng hiền phụ chan hòa trong yêu thương, đã luôn quan tâm và khích lệ Hội Dòng, Cám ơn quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, quý khách, đồng thời cảm tạ tấm lòng quảng đại của quý Phụ Huynh đã sẵn sàng dâng người con yêu quý cho Chúa qua Hội Dòng.

Hồng ân thánh hiến là một quà tặng to lớn của Thiên Chúa ban cho nhân loại. Ngày lễ hôm nay rồi sẽ qua đi, ước gì những lời quý Chị đã mạnh mẽ tuyên khấn sẽ trở thành đời sống, được diễn tả cụ thể trong những chọn lựa hằng ngày, để trang sách cuộc đời không ngừng được mở ra, được viết xuống bằng những dấu ấn tình yêu.
Link tải hình >>>
Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum

1826    30-11--0001