Sidebar

Thứ Sáu
05.12.2025

Khi tôi là người không có lửa truyền giáo

carloacutisborn19911
 Wikipedia


Hành trình được đánh thức từ sự trống rỗng - với gương sáng Chân Phước Carlo Acutis.

Gần đây, tôi được giao viết một bài ngắn với chủ đề: truyền giáo qua phương tiện truyền thông kỹ thuật số. Nghe thì hiện đại và hấp dẫn, nhưng ngay lúc đó, tôi cảm thấy… một sự trống rỗng sâu thẳm trong lòng.

Tôi hoang mang khi nhận ra rằng mình chưa bao giờ thực sự có một khát khao sâu sắc để truyền giáo. Tôi cầu nguyện mỗi ngày, sống đời tận hiến, tham gia nhiều hoạt động của Giáo Hội, nhưng thật lòng mà nói: tôi không cảm thấy một niềm thao thức cháy bỏng vì những người chưa biết Chúa Kitô. Với tôi, mạng xã hội chỉ là nơi để cập nhật tin tức, giữ liên lạc, hoặc học hành, giải trí. Và tôi nghĩ những người khác họ cũng như tôi, nên tôi chưa từng nghĩ rằng “Truyền thông kỹ thuật số” có thể trở thành một “mái nhà” để loan báo Tin Mừng. Thật trớ trêu khi một tâm hồn nguội lạnh như tôi lại phải đi thắp lửa cảm hứng cho người khác - Tôi thở dài ngao ngán cho sự trống trải cũng như một đời sống “chứng nhân” hời hợt của chính mình. Càng đọc các tài liệu của Giáo Hội và các sứ điệp của Đức Giáo Hoàng về việc truyền giáo trong thế giới kỹ thuật số, tôi càng thấy khô khan và xa lạ. Tôi cảm nhận rõ ràng sự thiếu vắng ngọn lửa trong tim mình. Bâng khuâng tôi lướt tìm ý tưởng trên các trang mạng, bỗng một khuôn mặt rạng rỡ và hiền hòa mỉm cười với tôi - Chân Phước Carlo Acutis. Tôi thật sự… “Wow!” Rất ấn tượng nhé!

Carlo là một thiếu niên của thời đại kỹ thuật số. Cậu yêu thích máy tính, giỏi lập trình, yêu động vật, thích chụp ảnh… và đồng thời, có một tình yêu sâu đậm với Chúa Giêsu Thánh Thể. Đức tin của cậu không hề cứng nhắc hay nặng nề - mà rất đơn sơ, nhẹ nhàng, tràn đầy niềm vui. Cậu tham dự Thánh lễ mỗi ngày, chầu Thánh Thể mỗi tối, lần chuỗi Mân Côi hằng ngày, và… sử dụng internet để chia sẻ điều cậu yêu quý nhất: Chúa Giêsu.

Cậu đã tạo ra một trang web giới thiệu hơn 100 phép lạ Thánh Thể trên khắp thế giới. Cậu không có bằng cấp thần học, không có micro, không có giáo án - chỉ có một tình yêu lớn dành cho Thiên Chúa và một chiếc laptop. Tôi thực sự xúc động khi đọc được một câu nói của Carlo: “Internet là món quà của Thiên Chúa, nhưng nó cũng có thể trở thành cái bẫy nếu chúng ta không dùng nó để truyền đạt sự thật.”

Câu nói ấy vang lên trong tôi như một hồi chuông. Tôi hiểu ra rằng: truyền giáo không nhất thiết phải bắt đầu bằng một lòng nhiệt thành lớn lao, ý tưởng cao siêu hay một việc làm động trời,... mà bằng một tình yêu đơn sơ và một chân lý nhỏ được chia sẻ cách trung tín. Carlo không phải là một “nhà truyền giáo chuyên nghiệp,” nhưng cậu sống điều mình tin - cách chân thành - cả trong đời thực lẫn thế giới số. Và điều đó đã thực sự truyền cảm hứng cho tôi.

Có lẽ tôi không cần phải có “ngọn lửa bừng cháy” của truyền giáo để bắt đầu. Có thể, chỉ cần tôi khiêm tốn nhận ra rằng mình chưa có nó, và xin Chúa nhóm lên trong tôi - cách dịu dàng, âm thầm - như Ngài đã từng làm nơi trái tim của cậu thiếu niên ấy. Tôi có thể bắt đầu bằng một bài đăng Lời Chúa, một video cầu nguyện ngắn, hay một lượt Like, share, lan tỏa những thông điệp tích cực, thay vì cứ lướt Tiktok, hóng Gramma, săn thần tượng,… Dù tôi không nói nhiều về Chúa Giêsu, nhưng sống tử tế, nhẹ nhàng và chân thật cũng đủ để Người tỏ mình qua tôi.

Carlo cũng từng nói: “Mỗi người sinh ra là một bản gốc, nhưng nhiều người chết như một bản sao.”

Cậu đã chọn sống như một bản gốc: yêu Chúa, yêu tha nhân, và sống đức tin một cách đơn sơ và tự nhiên. Tôi cũng muốn sống như vậy. Dù tôi chưa có ngọn lửa ấy, hôm nay tôi muốn dâng sự trống rỗng này lên Chúa - như một bó củi khô, đang chờ được Ngài đốt cháy bằng tình yêu của Ngài.

Tôi thật sự ấn tượng với “Vị Thánh thời @” này. Trong tôi, hình ảnh một vị Thánh vẫn cứng nhắc là một nhân vật xuất thần, một đời sống thâm sâu, nội tâm thâm hậu, … nói chung phải khủng khiếp lắm, và tôi thấy mình như với không tới được. Nhưng Carlo Acutis - Vai mang Balo Laptop, mang kính râm, đi xe đạp với chiếc áo Phông, quần Jean, … rất đời thường, hết sức gần gũi với con người thời đại. Carlo thật sự chẳng những truyền cảm hứng để tôi sống truyền giáo trong thời đại kỹ thuật số, ngài còn cho tôi một ánh “Hy vọng nên Thánh” trong “Sự Hiện Đại”.       

Những ước mong Bạn và tôi, chúng ta sẽ theo gương Carlo Acutis mà sống “Thánh Thiện trong sự Hiện Đại,” nhất là biết tận dụng “Truyền Thông Kỹ Thuật Số - Văn Minh Của Nhân Loại” để Truyền giáo cách tốt nhất.

Tác giả: Hội Dòng MTG Cái Nhum

197    05-08-2025