![]() |
| Antoine Mekary | ALETEIA |
“Người nào yêu mến Chúa, người nào tìm kiếm Người với tấm lòng chân thành, thì không thể là người vô thần”: đó là thông điệp mà Đức Giáo hoàng Lêô XIV gửi đi trong lá thư dành cho một người vô thần, được công bố vào thứ Ba, ngày 24 tháng Hai.
Từ ngày 22 tháng 2, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã tham gia khóa tĩnh tâm Mùa Chay truyền thống tại Vatican cùng với các vị lãnh đạo chính của Giáo triều. Đây là thời gian thinh lặng, suy niệm và trở về với chính mình, trong đó Đức Giáo hoàng tránh xa đời sống công cộng và truyền thông. Tuy nhiên, vào thứ Ba, ngày 24 tháng 2, tạp chí Piazza San Pietro, ấn phẩm hàng tháng của Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, đã đăng một lá thư ngắn của Đức Giáo hoàng Lêô XIV, trong đó ngài trả lời một người tên Rocco, vốn đến từ Calabria.
Sự thật là, Rocco đã gửi cho ngài một bài thơ có tựa đề “Một người vô thần yêu mến Chúa.” Trong đó, người Ý này “tin rằng mình không tin,” nhưng giải thích rằng ông băn khoăn về “bí ẩn của sự hài hòa” trong thế giới này và cảm thấy một sự “bất an” nhất định khi không thể tìm thấy Chúa trong cuộc sống của mình.
Trong thư trả lời, Đức Giáo hoàng Lêô XIV cảm ơn Rocco về lá thư và giải thích rằng bài thơ của ông gợi cho ngài nhớ đến một câu nói của Thánh Augustinô trong cuốn Tự thuật: “Chúa ở bên trong con mà con lại ở bên ngoài. Và chính ở bên ngoài con đã tìm kiếm Chúa.” (Quyển X, Chương 27) “Những lời này đủ để nói với bạn rằng người nào yêu mến Chúa, người nào tìm kiếm Người với một tấm lòng chân thành, thì không thể là người vô thần,” Đức Giáo hoàng khẳng định.
Đối với Giáo hoàng Lêô XIV, “vấn đề thực sự của đức tin” không phải là “tin hay không tin,” mà là phân biệt “những người tìm kiếm Chúa còn những người khác thì không.” Ngài khẳng định với người gửi thư rằng Chúa “cho phép chính Người được tìm thấy bởi tâm hồn tìm kiếm Người.”
Đức Giáo hoàng Lêô XIV cảnh báo: “Người ta có thể tin rằng mình có đức tin, mà không cần tìm kiếm dung nhan Chúa, không cần yêu mến Người.” Và cũng theo cách đó, ngài giải thích, “người ta có thể tin rằng mình không có đức tin, nhưng vẫn là người tha thiết tìm kiếm dung nhan Ngài.” Và từ đó, ngài nhấn mạnh rằng chính trong sự tìm kiếm này ẩn chứa “phẩm giá và vẻ đẹp của cuộc sống chúng ta.”
Tác giả: Camille Dalmas – Nguồn: Aleteia (24/02/2026)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên
