Sidebar

Thứ Sáu
29.03.2024

Lễ an táng Dì Maria Phan Thị Hiếu

“Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi,

 Hồn con mới được nghỉ ngơi yên hàn”

Sự chết là cuộc vượt qua cuối cùng, là sự trở về với Đức Kitô, là sự phục sinh vĩnh hằng. Dì Maria Phan Thị Hiếu đã trải qua 94 năm lữ hành tại thế. Cuộc lữ hành của Dì khởi đi từ ngày 1.5.1927 tại Chợ Lách Bến Tre; và kết thúc vào ngày 3.4.2021 tại Nhà Mẹ Hội dòng Long Thới, Chợ Lách, Bến Tre. Nhìn lại cuộc đời của Dì: năm 16 tuổi Dì gia nhập Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum, đến năm 23 Tuổi Dì tuyên Khấn Lần Đầu trong Hội dòng và năm 47 tuổi Tuyên Khấn Trọn Đời. Chặng đường 94 năm tại thế của Dì với từng tháng ngày trôi luôn ngập tràn hồng ân của Chúa với 71 năm Khấn Dòng.

Cái chết của Dì như một sự sắp định kỳ diệu của Thiên Chúa, vì Dì được Chúa gọi về đúng vào ngày Thứ Bảy Tuần Thánh, thời điểm tưởng niệm cuộc thương khó Chúa cũng là lúc Dì đang quằn quại cơn đau trong bệnh viện…như một sự hiệp thông trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu trên Thánh Giá, đúng với tên Thánh bổn mạng của Dì – Đức Mẹ Sầu Bi dưới chân Thập giá. Nhưng trong ánh sáng đức tin, cái chết của Dì là một niềm vui bởi từng ngày Dì luôn hướng về Chúa, nhất là trong những tháng ngày xế bóng của cuộc đời, sau những vất vả cống hiến cho Hội dòng, cả đời Dì luôn thuộc về Chúa. Cái chết hôm nay cũng là lời thưa xin vâng tròn trong tin yêu vâng phục, bởi lẻ “phúc cho kẻ đã chết mà được chết trong Chúa”.

Tham dự thánh Lễ an táng của Dì Maria hôm nay có sự hiện diện của Đức Ông Barnaba - Tổng Đại diện và Đặc trách Tu sĩ của Giáo phận; Cha Quản Hạt Gioan-Baotixita, Cha Tuyên Úy Hội dòng, trên 30 Cha đồng tế, quý Thầy Dòng Ki tô Vua, quý Dì Dòng mến Thánh Giá Cái Mơn, quý Soeur Dòng Thánh Phaolô  và đông đảo quý Thân nhân, Ân nhân của Dì Maria nơi các Họ đạo cùng với Chị em trong Hội dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum.

Thánh Lễ được diễn ra trong bầu khí trang nghiêm sốt sắng, tất cả cùng hòa chung tâm với Dì Maria dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn, bởi Chúa đã yêu thương cho Dì làm người, làm con Chúa, và được tận hiến cho Người trọn đời. Đồng thời, xin Chúa tha thứ những gì còn thiếu sót mà phận người khó tránh để Dì sớm được chung hưởng niềm vui đời đời bên Chúa. Hẳn lúc này Dì Maria có thể nói như Thầy mình ngày nào trên Thập Giá “mọi sự đã hoàn tất”. Dì đã hoàn tất 94 năm tại thế khi chu toàn mọi bổn phận Chúa trao với trọn con tim mến Chúa - yêu người. Dì đã hoàn tất lễ dâng đời mình khi hiến cả cuộc đời theo Chúa, yêu mến Hội dòng và phục vụ tha nhân.

Hội dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum xin thay lời cho Dì Maria – người chị em quá cố của chúng con chân thành cảm ơn tất cả mọi người và xin cộng đoàn thương tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn Dì Maria cũng được phục sinh với Chúa và sớm về hưởng nhan thánh Chúa trên thiên đàng.

Hội dòng chúng con và gia đình Dì Maria chân thành cảm tạ.

img27701
img27991
img280012
img28181
img2820
img28451
img2868
img2871
img287412
img2875
img2889
img2901
img2909
img2913
img2915
img2916
img2919123

2323    05-04-2021