Sidebar

Thứ Năm
28.03.2024

Lễ Hiển Linh

Lời Chúa: "Khi Đức Giêsu ra đời tại Bêlem, miền Giuđê, thời vua Hêrôđê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giêrusalem, và hỏi "Đức Vua dân Do Thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người" (Mt 2, 1-2).

Tâm Tình: Các bạn trẻ thân mến, Chúa Giêsu xuống thế làm người không riêng cho một ai, cũng không riêng cho dân tộc Do Thái, nhưng là cho hết mọi người, cho hết mọi dân tộc: người da trắng, người da đen, người da vàng,.... Ngày lễ Hiển Linh hôm nay nói cho chúng ta hiểu điều này. Các nhà chiêm tinh là  đại diện cho những dân tộc khác, họ đã nhờ có ánh sao lạ dẫn đường, để rồi họ đã nhận ra Hài Nhi Giêsu mà bái lạy và dâng lễ vật cho Ngài. Một ánh sao lạ! Nghe có vẻ như chuyện cổ tích? Nhưng với Một Vị Thiên Chúa quyền năng, ánh sao đó là việc kỳ diệu của Thiên Chúa, là một dấu lạ Thiên Chúa đã dùng để tỏ mình ra cho các nhà chiêm tinh, khiến họ phải lên đường phiêu lưu tìm kiếm và họ đã tìm gặp được Hài Nhi Giêsu, nằm trong máng cỏ. Thời đại hôm nay, Chúa không dùng ánh sao nữa, mà Ngài dùng chính mỗi người Kitô hữu. Chính mỗi người trong các bạn phải là những ánh sao chỉ đường cho người khác tìm đến với Chúa. Ánh sao sáng của các bạn đó là cung cách sống yêu thương của các bạn. Chính tình yêu thương là sức mạnh để đưa con người đến với Thiên Chúa là Tình Yêu.

 

Ước Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa làm người cho tất cả chúng con. Xin Chúa giúp chúng con biết hăng say giới thiệu Chúa nơi môi trường chúng con đang sống,  hầu mong qua đời sống yêu thương của chúng con mà họ nhận ra Chúa. Amen.

1454    06-01-2018