![]() |
| © Antoine Mekary |
Vào Thứ Tư Lễ Tro, nhiều tín hữu, người Công giáo hoặc đơn giản là tò mò, tự hỏi: có cần phải được rửa tội mới được nhận tro thánh không? Liệu nghi thức mở đầu Mùa Chay này chỉ dành riêng cho người Công giáo? Dưới đây là những lời giải thích.
Khi Thứ Tư Lễ Tro đến gần, một câu hỏi thường được đặt ra trong các giáo xứ: việc xức tro thánh có phải chỉ dành riêng cho người Công giáo, hay thậm chí chỉ dành cho người đã được rửa tội? Nhiều người thắc mắc, đặc biệt là những người cùng người thân đến dự lễ nhưng không (hoặc chưa) cùng chia sẻ đức tin của Giáo hội.
Ý nghĩa của tro thánh
Thứ Tư Lễ Tro, đánh dấu sự khởi đầu của Mùa Chay, là một ngày thật thú vị. Những ánh nhìn tò mò, đôi khi chế giễu, trước những người rời khỏi Thánh lễ mà trên tráng mang vết bớt sẫm màu bí ẩn. “Dấu hiệu” này đặt ra nhiều câu hỏi: liệu nó có dành riêng cho tầng lớp thượng lưu, một đặc ân cho những người được khai tâm? Trên thực tế, việc rắc tro là một cử chỉ vô cùng cởi mở. Như Cha André Pillard, một cựu linh mục của Giáo phận Moulins, nhắc nhở chúng ta: “Xức tro là một nghi thức phụng vụ để đánh dấu sự bắt đầu của Mùa Chay. Nó không phải là một bí tích. Mùa Chay là một thực hành thiêng liêng và phụng vụ.” Trong Giáo hội Công giáo, tro mang tính bí tích: một dấu chỉ thiêng liêng, được Giáo hội chúc phúc, đồng hành cùng các tín hữu trên con đường sám hối, nhưng không đòi hỏi bất kỳ điều kiện tiên quyết đặc biệt nào. Như nghi thức này nhắc nhở chúng ta, lời chúc phúc đi kèm với tro được dành cho tất cả mọi người: “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” hoặc “Hãy nhớ rằng bạn là bụi đất, và bạn sẽ trở về với bụi đất.”
Ai có thể nhận tro thánh?
Không giống như Bí tích Thánh Thể, chỉ dành cho người đã được rửa tội, việc nhận tro thánh vào Thứ Tư Lễ Tro mở ra cho tất cả mọi người. Bất cứ ai bày tỏ mong muốn, dù là người Công giáo hay không, đều có thể đến gần bàn thờ, không phân biệt. Cha Pillard đã nói rõ điều này: “Bất cứ ai cũng có thể đến dự Thánh lễ. Bất cứ ai cũng có thể nhận tro thánh để bày tỏ mong muốn bước vào Mùa Chay theo cách riêng của mình.” Không cần nghi thức trước đó, không cần điền vào bất kỳ mẫu đơn nào: chỉ cần khao khát một con đường, một ước muốn một sự hoán cải hoặc suy niệm. Sự cởi mở này thể hiện lòng thương xót của Thiên Chúa, không đặt ra bất kỳ điều kiện nào cho lời mời gọi của Người: tro thánh không “đánh dấu” sự thuộc về, mà mời gọi mỗi người khiêm tốn bước vào hành trình Mùa Chay.
Một dấu hiệu mở ra trái tim
Đối với nhiều người Công giáo, nghi thức này trở thành nguồn cảm hứng để làm chứng: biết bao nhiêu người bạn, đồng nghiệp hay hàng xóm ngạc nhiên khi tình cờ gặp họ vào ngày hôm đó? Câu hỏi truyền thống “Bạn có gì trên trán vậy?” thường được đáp lại bằng lời mời gọi chia sẻ ý nghĩa sâu sắc của Mùa Chay. Mọi người đều được tự do tham gia: việc nhận tro thánh không phải là một nghi thức tự phát, mà là một lời mời gọi. Và Cha Pillard kết luận: “Nếu mọi người muốn trải nghiệm Mùa Chay theo cách riêng của mình, theo quy tắc riêng của mình, họ có thể bắt đầu hành trình này với nghi thức Thứ Tư Lễ Tro.”
Tác giả: Hortense Leger – Nguồn: Aleteia (16/02/2026)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên
