Sidebar

Thứ Ba
16.04.2024

Lời cầu nguyện ban tối để dâng công việc trong ngày của bạn cho Chúa

shutterstock1828020773
 Puttipong Klinklai | Shutterstock


Vào cuối ngày, hãy dâng
lên tất cả công việc bạn đã làm vì vinh danh Chúa.

Sau một ngày dài nhọc công, chúng ta thường nằm xuống để chìm vào giấc ngủ và nghĩ về ngày sống của mình. Tùy thuộc vào ngày sống của chúng ta diễn ra như thế nào, chúng ta có thể vui mừng vì công việc chúng ta đã hoàn thành, hay buồn bã vì đã bỏ lỡ một cơ hội.

Dù trường hợp nào xảy ra, chúng ta cũng nên dâng công việc chúng ta đã làm mỗi ngày lên cho Chúa, cầu xin Người làm cho công việc này sinh ích cho phần rỗi đời đời của chúng ta.

Dưới đây là một lời cầu nguyện được phóng tác dựa trên lời cầu nguyện từ Các Giờ Kinh Phụng Vụ để dâng lên Thiên Chúa công việc chúng ta đã làm ngày hôm nay.

Lạy Chúa, xin cho thân xác chúng con được nghỉ ngơi bình ancho công việc chúng con đã làm ngày hôm nay được nẩy mầm cho một vụ mùa vĩnh cửu. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.


Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (12/01/2022)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

815    14-01-2022