Sidebar

Thứ Năm
18.04.2024

Lời cầu nguyện của Thánh Gioan Phaolô II khi trở thành Giáo hoàng

web3popejohnpauliicorinationafp0001aw5yi
 LEHTIKUVA | AFP


Vào ngày 22 tháng 10 năm 1978, Thánh Gioan Phaolô II đã
cầu xin Chúa Giêsu Kitô cho mình trở thành người tôi tớ xứng đáng của Dân Thiên Chúa.

Toàn bộ cuộc đời của Thánh Gioan Phaolô II được đánh dấu bằng một thói quen khiêm nhường đến lạ thường. Ngài không tìm kiếm quyền lực, cũng không lùi bước khỏi sứ mệnh mà Thiên Chúa trao phó trong cuộc đời mình. Dưới đây là lời cầu nguyện mà ngài đã cầu xin vào ngày 22 tháng 10 năm 1978, ngày nhậm chức Giáo hoàng của mình. Đó là một lời cầu nguyện của sự khiêm nhường đích thực khi cầu xin Chúa Kitô ban cho sức mạnh để trở thành một người tôi tớ.

Lạy Chúa Kitô, xin làm cho con trở thành và luôn là tôi tớ cho quyền năng duy nhất của Ngài, tôi tớ cho quyền năng êm ái của Ngài, tôi tớ cho quyền năng bất tận của Ngài. Xin hãy làm cho con trở thành một người tôi tớ. Một người tôi tớ thật sự của các tôi tớ Ngài.


Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: aleteia.org (22/10/2021)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

1085    23-10-2021