Sidebar

Thứ Sáu
29.03.2024

Lời cầu nguyện dành cho các linh hồn dễ bị lãng quên nhất trong luyện ngục

angelpurgatorysoulheavenshutterstock2050062206
 Renata Sedmakova | Shutterstock


Một số linh hồn trong luyện ngục không có ai để cầu nguyện cho
mình.

Đối với người Công giáo, khái niệm luyện ngục mang một ý nghĩ an ủi, vì biết rằng bất cứ ai đạt đến giai đoạn thanh tẩy cuối cùng này thì chỉ có thể “đi lên”.

Tuy vậy, chúng ta cũng tin rằng các linh hồn trong luyện ngục vẫn được hưởng lợi từ những lời cầu nguyện của chúng ta, điều này phần nào rút ngắn thời gian họ phải thanh luyện trong luyện ngục. Giai đoạn này của đời sau vẫn còn là một bí nhiệm đối với chúng ta, nhưng chúng ta có thể hiểu được giai đoạn này dựa vào nhiều đoạn văn khác nhau trong Kinh Thánh, cũng như từ giáo huấn của Giáo Hội.

vấn đề có là gì đi chăng nữa, thì vì lòng bác ái, chúng ta cũng có thể hướng những lời cầu nguyện của mình đến những linh hồn dễ bị lãng quên nhất, để cầu xin lòng thương xót của Thiên Chúa đổ xuống trên họ.

Dưới đây là một lời cầu nguyện lấy từ quyển sách nguyện Raccolta (tiếng Ý, nghĩa là bộ sưu tập) để hướng những lời cầu nguyện của chúng ta đến các linh hồn đang cần những lời cầu nguyện của chúng ta nhất.

Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, nhờ Máu châu báu mà Con Chí Thánh Ngài là Chúa Giêsu đã đổ ra trong vườn, con cầu xin Ngài giải thoát các linh hồn trong luyện ngục, nhất là những linh hồn đang thiếu đi sự trợ giúp thiêng liêng; và xin đoái thương mà đem các linh hồn đó về với vinh quang của Ngài, để họ được ngợi khen và chúc tụng Ngài đến muôn đời. Amen.

Theo Philip Kosloski - Nguồn: aleteia.org (03/11/2021)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

2185    04-11-2021