Sidebar

Thứ Tư
17.04.2024

Lời cầu nguyện để được rước lễ bằng tình yêu của Đức Trinh Nữ Maria

stmary1
 Pascal Deloche | Godong


Hãy cầu xin Mẹ Maria giúp bạn rước lễ bằng tình yêu mà Mẹ
đã dành cho Chúa Giêsu.

Khi chúng ta đến gần bàn thờ để rước lễ, có thể chẳng dễ dàng gì để khơi dậy nơi bản thân tình yêu sâu đậm dành cho Thiên Chúa. Tình yêu của chúng ta thường có vẻ quá nhỏ so với tình yêu mà Thiên Chúa dành cho chúng ta.

Thay vì cậy dựa vào tình yêu của chính mình, chúng ta có thể cầu xin Đức Trinh Nữ Maria khơi dậy trong chúng ta tình yêu mà Mẹ dành cho Chúa Giêsu khi chúng ta sắp được rước lễ.

Lời cầu nguyện sau đây trích từ cuốn Kinh nguyện Công giáo và Sổ tay Suy niệm (The Catholic prayer book and manual of meditations) có thể giúp chúng ta có được tâm tình này.

Lạy Đức Trinh Nữ Maria rất thánh, Mẹ của con, xin đoái nhìn con!
Giờ đây con sắp được lãnh nhận Người Con Chí Thánh của Mẹ.
Ước gì lúc này con có thể có được trái tim của Mẹ,
và tình yêu mà Mẹ đã dành để đón nhận Người.
Xin hãy trao Chúa Giêsu của Mẹ cho con lúc bình minh này,
như Mẹ đã trao Người cho các mục đồng và ba đạo sĩ.
Con ước mong được đón rước Người từ chính đôi tay vẹn tuyền của Mẹ.
Xin hãy nói với Người rằng con là tôi tớ tận tuỵ của Mẹ;
thì Người sẽ yêu mến con nhiều hơn, và sẽ cho con được kết hợp mật thiết với Người hơn trong phút
giây hạnh phúc này.
[Amen]

stmaryandcomunion

Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (16/8/2022)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

885    05-08-2022