Sidebar

Thứ Hai
17.11.2025

Lời khuyên của Thánh Robertô Bellarminô về cách tìm kiếm hạnh phúc đích thực

strbt1
Ảnh được cung cấp bởi Bảo tàng Nghệ thuật Đại học Fairfield


Thế giới hiện đại mang đến nhiều cách để tìm kiếm hạnh phúc, nhưng những gì thế gian đề xuất thường phù du và không thỏa mãn được khát khao trong lòng chúng ta.

Là con người, tất cả chúng ta đều mong muốn hạnh phúc ở một mức độ nào đó. Chúng ta không muốn mãi chìm đắm trong lo lắng hay trầm cảm và khao khát tìm kiếm điều gì đó mang lại niềm vui cho mình trên trái đất này.

Thế giới hiện đại mang đến cho chúng ta rất nhiều khả năng, tuyên bố rằng nếu chúng ta làm điều này hay điều kia, chúng ta sẽ hạnh phúc. Hầu như mọi doanh nghiệp đều tuyên bố rằng sản phẩm của họ, dù là gì đi nữa, sẽ lấp đầy khoảng trống trong trái tim chúng ta.

Tuy nhiên, thông thường, bất chấp những nỗ lực ấy, chúng ta vẫn cảm thấy trống rỗng bên trong. Trái tim chúng ta khao khát một điều gì đó hơn thế nữa.

Hạnh phúc đích thực

Thánh Robertô Bellarminô đã viết về chủ đề này trong một chuyên luận về Sự hướng lòng trí lên Thiên Chúa, được đưa vào Phụng Vụ Giờ Kinh Sách của Giáo Hội.

Ngài giải thích mục đích của cuộc sống chúng ta nên là được kết hợp với Thiên Chúa đến muôn đời, và đó chính là nơi hạnh phúc đích thực có thể tìm thấy:

Nếu bạn khôn ngoan, hãy biết rằng bạn được tạo dựng dành cho vinh quang Thiên Chúa và ơn cứu độ đời đời cho chính bạn. Đây là mục đích của bạn; đây là trung tâm cuộc sống của bạn; đây là kho báu trong trái tim bạn. Nếu bạn đạt được mục đích này, bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc. Nếu bạn không đạt được, bạn sẽ gặp phải bất hạnh.

Thánh Bellarminô không dừng lại ở đó. Ngài tiếp tục đưa ra một số lời khuyên cụ thể về cách đạt được mục đích hạnh phúc này:

Ước mong bạn hãy coi những gì dẫn đến mục đích của bạn là thực sự tốt và những gì khiến bạn rời xa mục đích đó là thực sự xấu. Thịnh vượng và nghịch cảnh, giàu sang và nghèo đói, khỏe mạnh và bệnh tật, danh dự và nhục nhã, sự sống và cái chết, trong tâm trí của người khôn ngoan, không nên tìm kiếm vì lợi ích riêng của chúng, cũng không nên tránh né vì lợi ích riêng của chúng. Nhưng nếu chúng góp phần vào vinh quang của Thiên Chúa và hạnh phúc đời đời của bạn, thì chúng là tốt và nên được tìm kiếm. Nếu chúng làm bạn xa rời mục đích đó, chúng là xấu và phải tránh xa.

Đây là một phép thử đơn giản cho cuộc sống của chúng ta. Chúng ta cần xem xét cẩn thận mọi việc mình làm và phân biệt xem liệu nó có dẫn mình đến với Thiên Chúa hay dẫn mình xa rời Người. 

Điều quan trọng là phải suy nghĩ một cách có phê phán về mọi khía cạnh của cuộc sống và xem xét chúng dưới góc độ này. Ví dụ, chúng ta có thể tự hỏi: “Việc sử dụng mạng xã hội của tôi có giúp tôi đến gần Thiên Chúa hơn hay xa rời Người?”

Chúng ta cũng có thể tự hỏi: “Bạn bè tôi có nâng đỡ tôi bằng những cuộc trò chuyện tích cực, hay họ hạ thấp tôi bằng những lời lẽ xúc phạm, bàn tán về những điều sai trái của người khác?”

Ngay cả những bộ phim, chương trình truyền hình hay sách vở mà chúng ta xem cũng nên được xem xét một cách có phê phán.

Thánh Bellarminô thúc giục chúng ta làm bất cứ điều gì cần thiết trong cuộc sống để tiếp tục đi trên con đường hướng đến Thiên Chúa, đưa ra những lựa chọn đúng đắn góp phần mang lại hạnh phúc đích thực và lâu dài.

Tác giả: Philip Kosloski – Nguồn: Aleteia (17/9/2025)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

67    18-09-2025