Sidebar

Thứ Sáu
19.04.2024

Lời nguyện của một chủng sinh sắp ra trường

linhloinguyencuamotchungsinhsapratruong


Lạy Chúa, vì yêu thương Chúa đã gieo con vào cuộc đời này với một ý định từ trước khi vũ trụ được tác thành,

điều đó mời gọi con đón nhận với lòng biết ơn sâu thẳm,

điều đó mời gọi con khám phá cho kỳ được Thiên ý mà Chúa đặt để nơi chính tâm hồn con.

Con chỉ có thể thốt lên lời tạ ơn khi con cảm nghiệm được sự huyền nhiệm trong ơn gọi làm người.

Từng bước chân con đi trên hành trình dương thế này có tác động mãnh liệt đến toàn thể,

từng cử chỉ yêu thương con trao tặng có khả năng hoán đổi cuộc đời,

từng sự âm thầm con gởi trao, ở một nơi chân trời xa thẳm nào đó vẫn có một ai đó nhận được…

Tất cả là huyền nhiệm.

Sự khám phá này chỉ có thể thực hiện được trong tĩnh lặng,

trong thâm sâu của những biến cố buồn thương trong cuộc đời.

Nằm dưới tất cả bề mặt dễ đổi thay ấy là một Thiên Chúa không hề thay đổi,

nằm dưới những hào nhoáng của cuộc đời đó là ơn gọi của chính con.

Chúa chỉ cần con khi con là chính con cho ơn gọi của Chúa,

Người không cần con là một ai khác,

Người cần cái cốt lõi, cái tinh túy, cái hồn, cái nguyên sơ.

Nơi ấy Người thổi hơi và tác tạo nên một cuộc sống mới.

Với làn gió mới này, con có thể tung bay khắp cả bầu trời mà không hề mệt mỏi,

có thể dâng trao tất cả mọi sự mà không toan tính thiệt hơn,

có thể nghỉ ngơi trong chính những vất vả, chân thật giữa những dối gian và bình an trước mọi gian nan thử thách…

Chỉ khi ấy Tin Mừng của Chúa mới thật sự tung bay tới những nơi Ngài muốn,

nơi ấy, những niềm vui và những nụ cười sẽ tái sinh,

nơi ấy, mọi người tìm thấy chân trời rạng ngời trước mắt họ,

nơi ấy, Thiên Chúa được hướng về để chúc tụng, ngợi khen, cảm tạ và cầu xin.

Xin cho con hành động với một sự khiêm nhường tuyệt đối khi vâng phục Đấng sẽ sai con,

xin cho con cảm nhận được tình phụ tử nơi mà từ ấy đời sống và sứ vụ con được phát sinh,

xin cho con biết kính trọng ngài bằng một mối tình thiêng liêng,

xin cho con hiếu thảo với ngài trong mọi hoàn cảnh.

Xin cho con biết tự hủy mình đi trước những nhân vị cao vời là chính anh em con,

để con biết quý trọng, khích lệ và nâng đỡ những gì là thiện hảo dù nhỏ nhất nơi huynh đệ mình.

Xin cho tất cả những ước nguyện này được đẹp lòng Chúa,

và nếu con có đổi dời, xin Chúa lấy lượng nhân từ mà thứ tha.

Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ, Thánh Phêrô Đoàn Công Quý và Thánh Philipphê Phan Văn Minh,

xin Chúa nhậm lời chúng con.

Tác giả: Thái Hòa

1363    09-04-2022