Sidebar

Thứ Bảy
17.01.2026

Lời Nguyện Giáo Dân: Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai

360f704332140roq22vxvixvoco1ejhdjxuaedp3ct1ek


Kêu mời: Anh chị em thân mến,

Bí tích Rửa Tội mà Kitô hữu lãnh nhận có sứ mạng thừa sai. Mỗi người cần thi hành sứ vụ của mình. Chúng ta cầu xin Chúa ban Thánh Thần giúp chúng ta khéo dùng khả năng mình mà chu toàn bổn phận ấy. Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. Chúa phán: “Anh em là ánh sáng cho trần gian”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, có đời sống lành thánh trong bậc sống mình, để trở nên gương sáng cho mọi người tìm đến Chúa Cứu Thế.

2. Chúa phán: “Anh em là muối cho đời, nếu muối lạt, thì lấy gì ướp cho mặn lại”. Chúng ta cầu nguyện cho các kitô hữu, ý thức ơn gọi thừa sai của mình mà gieo giáo lý Kitô giáo cho trần gian, đem tình yêu Chúa đến cho mọi người.

3. Chúa phán: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ Thầy”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô hữu, biết từ bỏ cái tôi yếu hèn của mình, để yêu thương và phục vụ mọi người đón nhận ơn Cứu rỗi của Chúa.

4. Chúa phán: “Anh em đã đón nhận cách không công, anh em cũng hãy cho không như vậy”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta, biết dùng mọi khả năng mình mà dẫn đưa anh chị em đến với Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa muốn mọi người được Cứu Rỗi. Xin ban Thánh Thần Chúa giúp chúng con thi hành sứ vụ thừa sai của mình, biết dùng mọi phương tiện trần thế, mà đem ơn Cứu Rỗi của Chúa đến cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Amen.

Tác giả: Lm Phêrô Nguyễn Văn Hiền

180    11-12-2025